My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Con lại ngoan rồi

Hôm nay con gái mẹ lại ngoan rồi. Từ sáng ngủ dậy đã ngoan, chắc là con thương mẹ nhỉ. Uống xong 250ml sữa rồi tắm, xuống nhà chơi một lát rồi lại cháo. 12h đã ngủ say rồi. Con cứ như thế thì mẹ vui lắm. Thì cũng phải có ngày thế này thế kia chứ, nhỉ. Mẹ còn thế nữa là...

Mặt con đã gần như hết nẻ rồi. Chắc chắn sáng mai là không còn chút nẻ nào nữa. Biến đi đâu 2 má đỏ rực, thực ra trong con xinh hơn với đôi má đào đấy nhé. Nhưng thôi, biến đi là đúng rồi, nẻ khó chịu lắm. Chiều qua mẹ đã bắt đầu nhìn thấy ông mặt trời lấp ló lúc 4h chiều. Ông đi vắng quá lâu, giờ xuất hiện lại còn e thẹn nữa chứ. Nhìn thấy ông mừng quá, vậy là bé Khoai sẽ được đi chơi nhiều hơn, bé Khoai sẽ được tắm nắng hàng sáng nữa này, bao nhiêu sinh hoạt thú vị của bé bị hạn chế chỉ vì ông mặt trời trốn rét.

Chiều nay mẹ sẽ đi vắng một chút có việc riêng, con ở nhà với ông bà nhớ đi vệ sinh cho đúng và sạch sẽ nhé. Mẹ sẽ rất vui nếu con làm được như vậy đấy. Khi về mẹ sẽ có thưởng cho con.

Thơ cho con

Comments

Unregistered user Monday, February 18, 2008 2:50:06 AM

Ban Cathy writes: Me cứ làm như con là robot í. Phải có lúc con quậy thì mẹ mới càng yêu và quý khi con ngoan chứ nhỉ. Mẹ Chi giỏi thật, cố gắng lên nhé.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31