My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Radio

Con gái nói như khướu, có mỗi đề tài là: bây giờ con trèo lên ghế và nhẩy thẳng xuống đệm, thế mà con gái kể đi kể lại với bà ngoại, mỏi cả mồm, mỏi cả tay, thế mà bà cũng không hiểu. Làm con lại bắt đầu kể lại từ đầu. Cả buổi tối, say xưa kể đến 10 lần ý. Mẹ thì không đồng tình chút nào với trò nghịch mới đó của mình, nhưng mẹ chỉ nghe cô D kể lại, mẹ chưa chứng kiến. Chắc hẳn mẹ mình sẽ cau mày rồi, vì mẹ không muốn mình bị đau nếu chẳng may chệch khớp chân.

Mẹ nhận ra, con nói như một cái Radio. Con giống cô Lan bạn mẹ. Mẹ rất nhớ cô Lan. Vì một lý do nào đó, cô Lan đã bỏ lại người bạn rất đỗi yêu thương mình. Hy vọng một ngày cô hiểu và lại cùng mẹ ngả ngốn trên La Planche, lượn Sfera khắp hồ tây, hay chỉ đơn giản nhấc telephone nói ngược: Lan à? Chi đây. Rồi cười fe fé, khoe mấy cái răng vô cùng lộn xộn của mình. Vô duyên mà có duyên.

---

Anh nói mình sẽ rất vất vả với cuộc sống mới vì không có ông bà và cô D bên cạnh. Mình đã xác định tinh thần cho nhiều thứ. Tiếng anh có câu: Hope for the best and prepare for the worst (hy vọng những điều tốt nhất và chuẩn bị những điều xấu nhất). Mình cứ dịch là số nhiều đi, vì mình có nhiều hy vọng lắm, và cũng chuẩn bị nhiều điều xấu lắm.

Chẳng ai thích điều xấu, nhưng cuộc sống mà, nó vẫn đến với mọi người, với mình, điều xấu làm mình hiểu thêm về cuộc sống và con người, làm mình mạnh hơn, nên chăng, ta cứ đón nhận điều xấu như một lẽ dĩ nhiên và không bao giờ bị shock nữa.

Điều tốt ư??? Sống như mình hiện sống, không có lý gì điều tốt không đến cả. Khi Chúa đóng lại một cánh cửa, Người sẽ luôn mở cho ta một cánh cửa khác. Vậy nên, ta cũng đón nhận điều tốt như một lẽ dĩ nhiên phải đến, ngay cả trong lúc ta thất vọng, bi quan nhất. Ta học được nhiều điều trong nước mắt, ta cũng có nhiều điều mới tốt đẹp hơn sau nước mắt. Vậy nên, Cố lên Chiaki.

...

Mình đang đối mặt với một đau đớn về thể xác. Nhưng qua rồi nỗi sợ hãi khi ta biết nó đến mức nào. Tương lai vô cùng tươi sáng. Chỉ vào tuần sau thôi, tươi sáng vô cùng.

Hãy nghe Allanis Morrisett nhé:

I'm broke but I'm happy
I'm poor but I'm kind
I'm short but I'm healthy
I'm high but I'm grounded
I'm sane but I'm overwhelmed
I'm lost but I'm hopeful, baby

I feel drunk but I'm sober
I'm young and I'm underpaid
I'm tired but I'm working
I care but I'm worthless
I'm here but I'm really gone
I'm wrong and I'm sorry, baby

I'm free but I'm focused
I'm green but I'm wise
I'm hard but I'm friendly, baby
I'm sad but I'm laughing
I'm brave but I'm chicken shit
I'm sick but I'm pretty, baby


LớnChoàng tay

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31