Mọc thêm răng đi nhé.
Thursday, March 27, 2008 4:07:55 PM
Hôm nay, trọn một ngày lượn phố. Mẹ mua được một chút quần áo và sách cho con. Giờ họ đã bày hết hàng hè ra rồi. Kiếm ít quần áo lạnh khó ghê. Buổi trưa mẹ ăn bún ngan ở Hàng Bồ, lâu lắm rồi mới ghé quán đó. Phố cổ chậtchội, mà chỉ vì hàng chè trước cửa nên hàng ngan đắt hàng theo. Nghĩ đến chè mà thèm, mặc dù trưa vừa ăn xong. Sao ở đó họ nấu chè ngon thế. Chắc mẹ sẽ còn phải ra đó vài lần nữa. Cúm gia cầm mà vẫn ăn ngan đấy. Trưa hôm qua thì ăn lẩu ngỗng nhé. Các bác và cô chú văn phòng cũ của mẹ mời. Party chia tay từ lâu rồi, giờ lại party chia tay. Hẹn hò nhau vẫn còn bữa nữa
Ai cũng bảo ăn uống là phụ, gặp nhau là chính, nhưng mẹ tòan thấy ăn uống là chính thôi vì mọi người rất quan tâm ăn gì, ăn thế nào, quên cả thời gian có hạn
. Hehe. Nhưng cứ vui là được con gái nhỉ. Tiếc là con còn nhỏ, chưa thể tham gia cùng mẹ các bữa ăn của người lớn. Mọc thêm răng, bố mẹ sẽ cho con tham gia nhiều. Chiều nay toàn cắn mẹ, chắc lại ngứa lợi mọc thêm răng rồi.
Ai cũng bảo ăn uống là phụ, gặp nhau là chính, nhưng mẹ tòan thấy ăn uống là chính thôi vì mọi người rất quan tâm ăn gì, ăn thế nào, quên cả thời gian có hạn
. Hehe. Nhưng cứ vui là được con gái nhỉ. Tiếc là con còn nhỏ, chưa thể tham gia cùng mẹ các bữa ăn của người lớn. Mọc thêm răng, bố mẹ sẽ cho con tham gia nhiều. Chiều nay toàn cắn mẹ, chắc lại ngứa lợi mọc thêm răng rồi. 