Sống khỏe
Friday, March 28, 2008 4:59:32 PM
Cún thật ngoan, mẹ yêu cún nhất trên đời. Hôm nay con sổ mũi, mẹ nhỏ cho con loại thuốc màu nâu, thỉnh thoảng theo mũi chảy ra ngoài, rồi lại bị con quẹt ngang dọc, nhìn mặt con lem nhem y như con mèo mướp, giống em bé nông thôn ý.
Mẹ lúc nào cũng lăm lăm cái khăn đi theo để bảo vệ con khỏi giống em bé nông thôn, phải trắng trẻo như con mèo bông mới được. Hy vọng con mau khỏi nhé. Thời tiết này khó chịu thật. Bà ngoại ho nửa tháng nay rồi. Hôm nay ông ngoại bắt đầu lên gác hỏi mẹ có còn thuốc ho của Khoai dự trữ không cho ông xin 1 lọ để ông dùng. Thuốc thì lúc nào mẹ cũng có, nhưng thấy chán ghê. Làm sao để bảo vệ cả gia đình ta luôn mạnh khỏe, khó thật đấy. Mẹ thì cho dù có lúc nào phải dùng thuốc cũng vẫn giữ cho mình tinh thần khỏe mạnh, không thấy mình đang yếu là được. Tự nhiên sẽ thấy khỏe hơn. Ai hỏi cũng nói không đau, không yếu, thì tự nhiên sẽ được như thế. Chẳng hơn sao? Tinh thần là thứ quan trọng nhất trên đời. Nó tri phối ta mọi việc, từ sức khỏe đến công việc, đến chăm sóc gia đình hay bản thân. Mẹ cố gắng học ông ngoại con điều này. Mẹ còn nhớ nhiều lần, ông ốm, chắc mệt lắm, giọng thều thào, nhưng lúc nào cũng giữ mặt tươi tỉnh như ko có chuyện gì, ai hỏi cũng nói ok, nhìn mặt đỏ dừ và ăn ít, rồi nghe giọng nói là biết, ông đang mệt lắm. Nhưng ông vẫn cho mọi người thấy ông khỏe, vậy là ông khỏe. Chúc cho cả nhà ta luôn mạnh khỏe, xua đuổi hết mọi bệnh tật đi thôi. Chúng ta hãy cùng nhau sống khỏe con nhé.
Yêu con nhiều.
Mẹ lúc nào cũng lăm lăm cái khăn đi theo để bảo vệ con khỏi giống em bé nông thôn, phải trắng trẻo như con mèo bông mới được. Hy vọng con mau khỏi nhé. Thời tiết này khó chịu thật. Bà ngoại ho nửa tháng nay rồi. Hôm nay ông ngoại bắt đầu lên gác hỏi mẹ có còn thuốc ho của Khoai dự trữ không cho ông xin 1 lọ để ông dùng. Thuốc thì lúc nào mẹ cũng có, nhưng thấy chán ghê. Làm sao để bảo vệ cả gia đình ta luôn mạnh khỏe, khó thật đấy. Mẹ thì cho dù có lúc nào phải dùng thuốc cũng vẫn giữ cho mình tinh thần khỏe mạnh, không thấy mình đang yếu là được. Tự nhiên sẽ thấy khỏe hơn. Ai hỏi cũng nói không đau, không yếu, thì tự nhiên sẽ được như thế. Chẳng hơn sao? Tinh thần là thứ quan trọng nhất trên đời. Nó tri phối ta mọi việc, từ sức khỏe đến công việc, đến chăm sóc gia đình hay bản thân. Mẹ cố gắng học ông ngoại con điều này. Mẹ còn nhớ nhiều lần, ông ốm, chắc mệt lắm, giọng thều thào, nhưng lúc nào cũng giữ mặt tươi tỉnh như ko có chuyện gì, ai hỏi cũng nói ok, nhìn mặt đỏ dừ và ăn ít, rồi nghe giọng nói là biết, ông đang mệt lắm. Nhưng ông vẫn cho mọi người thấy ông khỏe, vậy là ông khỏe. Chúc cho cả nhà ta luôn mạnh khỏe, xua đuổi hết mọi bệnh tật đi thôi. Chúng ta hãy cùng nhau sống khỏe con nhé. Yêu con nhiều.
