My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Tập nói

Con yêu,

Hôm nay mẹ ra đường, lượn vài vòng, mua được cho con ít quần áo lặt vặt, vài cái khăn... Mỗi ngày một ít vậy thôi, cái list dài dằng dặc mỗi ngày lại được tick thêm vài dòng. Bố sốt ruột, mẹ cũng vậy, thời gian ì ạch như con rùa già. Nhưng mẹ cũng còn một vài việc phải giải quyết nên cũng không nhanh hơn được.

Con gái mẹ bắt đầu tập nói một cách thực sự. Con đã biết bắt chước mẹ tập nói theo từng từ. Sẽ rất nhanh thôi, con sẽ tự mình ghép được câu hòan chỉnh. Ồ, mà ghép câu tiếng Việt hay ghép câu bằng tiếng của bà tây sẽ trông con hàng ngày nhỉ? hi

Dưới đây là một đoạn tập nói của Khoai:

- Con yêu, chúng mình cùng tập nói nhé. Nói theo mẹ nào: Mẹ
- Mẹ
- Yêu
- Yêu
- Khoai
- Hoai
- Ông
- Ôm
- Sao nói ngọng thế, chuẩn vào nào, giờ con nói: Vịt đi
- Cạc cạc...
- doh


---


Tinh thần ẩm thực lên cao. Lại được cái bà Chi Pé công kích, mình quyết tâm mai làm bánh Flan cho Khoai ăn. Mà phải thế chứ. Muốn ăn ra ngoài mua là có, nhưng sẽ ngon hơn nhiều nếu là mình tự làm. Chắc chắn là ngon hơn nhiều rồi. Vì tools chuẩn, ko thể không ngon được. Vả lại, đi mua bánh cho con ăn đã vui rồi, nhưng làm ra bánh cho con ăn còn hạnh phúc hơn nhiều. Bố đã chuẩn bị bếp đẹp, bát đĩa đẹp, bố đợi hai mẹ con nhé. Hàng ngày bố sẽ không phải ăn đồ tây nữa. Mẹ sẽ nấu ăn cơm việt cho cả nhà.

Ủa, mà "tài năng" nấu nướng của mình đến đâu rồi nhỉ?

Không sao, ngon thì mời chồng, không ngon thì đổ toillet. Hehe, chồng mình bảo vậy đấy. Nhưng chồng quên mất 1 ý tiếp theo là sau khi đổ đi rồi thì cả nhà phải ra ngoài ăn hoặc chồng lại vào bếp chứ! Nếu không bụng sôi sùng sục, ngủ làm sao đây? Hoặc chí ít thì trong tủ lạnh phải có sẵn... đồ ăn tây.

Nhưng... mình quyết tâm sẽ nấu ăn ngon.

Nếu không thể được như Liên Ròm và Khai Tâm thì cũng phải bằng Chi Pé.



HátThành phẩm

Comments

Unregistered user Thursday, April 3, 2008 4:28:58 AM

Ban Cathy writes: Neu ma che thi cu luoc trung cham rau luoc thoi chi oi. Nhung ma em van nho mon bun cha voi dua leo chua chua o nha chi, ngon oi la ngon ...hic.hic.. ban Khoai di xa thi lam sao mai mot giao luu duoc nhi.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31