My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Bánh Flan

Lần này thì thật chuẩn rồi nhé. Em Phễu nói: Mẹ làm ngon hơn cả mẹ Chi Bé đấy, vì nước đường của mẹ đắng hơn, còn của mẹ Chi bé thì như ... nước lọc lol . Haha, nghe mà mát cả lòng.

Ngon thật chứ đùa đâu.

Chỉ cần biết, con gái mẹ rất thích ăn, thế là đủ.

Lần này, con nhìn xem, đã mịn chưa nhé?

Màu vàng của nước đường chưa đạtyêu cầu cảm quan, nhưng mẹ làm vậy thôi, cho các con ăn không bị độc do đường cháy. Thấy thơm thơm là đủ rồi.


Thành phẩmLễ hội Sakura

Comments

Unregistered user Monday, April 7, 2008 4:22:24 AM

Ban Cathy writes: Thèm chảy nước miếng. Nhưng cái đường cháy nhìn vẫn hấp dẫn hơn dù bị rỗ. Mẹ Chi rảnh thì hướng dẫn cách làm cho mọi người học hỏi nha. Nhất là cái phần làm sao không bị rỗ í.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, April 18, 2008 8:21:48 AM

Đường em làm vàng thêm chút nữa là được em à, nhìn ngon lắm đấy.

Viktoria Buiova'betrang Saturday, April 19, 2008 5:43:51 AM

Chị Ròm ơi, em cảm ơn chị nhé. Em đang làm bánh lưỡi mèo theo chị, nhưng sao bánh của em cứ dính vào giấy nến. Có thể em dùng chưa đúng giấy chăng? Em mua tracing paper chị ạ.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Saturday, April 19, 2008 10:15:44 AM

Đúng là dính chảy chứ em, nướng xong lấy ra nguội nó tróc ra.

Âu Duy Hoàngpheu2003 Sunday, April 20, 2008 5:47:59 AM

Của em nguội tanh nguội ngắt rồi nó vẫn dính chặt lấy nhau cơ chị ạ. Cú lắm, em cứ phải ăn cả giấy p. hehe. Chị có idea gì ko? Hay do giấy của em ko chuẩn? Liệu có phải do giấy mỏng quá không chị? Nếu giả sử đúng là giấy mỏng thì việc em quét lên đó một lớp bơ mỏng có cứu vãn đc tình thế không? Vì em chót mua cả ram giấy tracing rồi. Huhu.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, April 20, 2008 9:20:58 AM

tracing paper là giấy gì, chị dùng giấy baking paper nên không biết bánh khác loại gì. Loại của chị thì chín rồi nó vẫn dính nhưng gỡ ra được.

Viktoria Buiova'betrang Sunday, April 20, 2008 4:00:06 PM

Chị ơi, ôm hun chị cái nào, em thành công rồi chị ơi. Em ra siêu thị, mua đúng loại non-stick baking... Chuẩn cực kỳ, vừa gỡ khuôn ra khỏi lò, bánh còn rơi rào rào xuống bàn cơ. Vui lắm. Vì nó ngược hẳn với hôm trước. Em thành công mỹ mãn rồi chị ạ. Bánh ngon lắm. Mời bác vào blog của cháu, xem ảnh và bác sẽ thấy cháu ăn tham cỡ nào. Cám ơn mẹ Ròm nhiều nhiều. Tới đây, em sẽ làm bánh hạnh nhân lát chị ạ.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31