Lễ hội Sakura
Monday, April 7, 2008 10:24:18 AM
Tổ chức tại Hà nội, lễ hội sakura lần này được rất đông đảo mọi người quan tâm. Bà cử ông ngoại ra triển lãm thám thính từ sáng sớm, xem chừng nào mở cửa, bán vé ra sao... Kết cục là ông chỉ đi thám thính giúp bà cháu, ông không vào. Vậy là biết 10.30h mở cửa, bà ngoại, mẹ và con lên đường. Đông thế là đông. Vé thì không bán, nhưng cửa cũng không mở, bên trong thì đã đông người lắm rồi. Chúng mình dùng thủ thuật, vẫn vào được.
Hoa anh đào đẹp thật. To hơn hoa đào của mình và bông hoa nhiều cánh hơn. Cánh hoa mỏng manh hơn. Họ không thể triển lãm hết được những gì họ có. Nhưng mang được chút hoa anh đào thật sang cho người Việt ngắm là quý lắm rồi. Tiếc là mẹ không thể chụp ảnh hoa nhiều hơn cho con thấy. Nhưng dù sao thì cũng đủ để hiểu thế nào là anh đào Nhật bản, đủ để thấy được cái mà người Nhật tự hào. Sau này, mẹ con mình sẽ sang Nhật ngắm hoa thật đâu có muộn con nhỉ.
Khoai của mẹ ngơ ngác, không hiểu tại sao lại đông và nhiều hoa đến thế.
Rồi bé không ngớt lời xuýt xoa, hoa đẹp quá.
Mẹ ơi, cây kia đẹp hơn kìa. Con yêu, cây nào cũng đẹp.
Thế rồi mẹ gửi ảnh cho cô Quýt, cô Quýt gửi lại ảnh cho chúng mình từ Nhật bản. Vui quá, mình post luôn lên đây để mình cùng thấy hoa anh đào thật trên đất Nhật nhé. Đây là hai mẹ con cô Quýt hôm thứ 7 vừa rồi. Đi công viên gần nhà ngắm hoa anh đào. Cô nói, nhìn vậy thôi, nhưng chỉ vài ngày nữa là rụng hết đấy. Phải tranh thủ đi ngắm là đúng rồi, cô nhỉ. Con thấy em Bống có lớn không?
Hoa anh đào trong công viên
Thế này, đã được gọi là rừng chưa?
Cảm ơn cô Quýt đã gửi ảnh cho Khoai xem nhé. Khoai mong hẹn một ngày được đi ngắm hoa anh đào bên Nhật với cô.
Hoa anh đào đẹp thật. To hơn hoa đào của mình và bông hoa nhiều cánh hơn. Cánh hoa mỏng manh hơn. Họ không thể triển lãm hết được những gì họ có. Nhưng mang được chút hoa anh đào thật sang cho người Việt ngắm là quý lắm rồi. Tiếc là mẹ không thể chụp ảnh hoa nhiều hơn cho con thấy. Nhưng dù sao thì cũng đủ để hiểu thế nào là anh đào Nhật bản, đủ để thấy được cái mà người Nhật tự hào. Sau này, mẹ con mình sẽ sang Nhật ngắm hoa thật đâu có muộn con nhỉ.
Khoai của mẹ ngơ ngác, không hiểu tại sao lại đông và nhiều hoa đến thế.
Rồi bé không ngớt lời xuýt xoa, hoa đẹp quá.
Mẹ ơi, cây kia đẹp hơn kìa. Con yêu, cây nào cũng đẹp.
Thế rồi mẹ gửi ảnh cho cô Quýt, cô Quýt gửi lại ảnh cho chúng mình từ Nhật bản. Vui quá, mình post luôn lên đây để mình cùng thấy hoa anh đào thật trên đất Nhật nhé. Đây là hai mẹ con cô Quýt hôm thứ 7 vừa rồi. Đi công viên gần nhà ngắm hoa anh đào. Cô nói, nhìn vậy thôi, nhưng chỉ vài ngày nữa là rụng hết đấy. Phải tranh thủ đi ngắm là đúng rồi, cô nhỉ. Con thấy em Bống có lớn không?
Hoa anh đào trong công viên
Thế này, đã được gọi là rừng chưa?
Cảm ơn cô Quýt đã gửi ảnh cho Khoai xem nhé. Khoai mong hẹn một ngày được đi ngắm hoa anh đào bên Nhật với cô.
