Tết Hàn Thực
Tuesday, April 8, 2008 9:57:25 AM
Hôm nay là ngày tết bánh trôi bánh chay. Sáng dạy, bà đã mua bột để làm bánh. Mọi năm nhà mình hay mua, nhưng năm nay mẹ ở nhà nên bà đồng ý với ý kiến mua bột về làm. Bây giờ cũng nên nấu ăn tại nhà thôi vì đang có dịch tả. Nghe sợ không con?
Sáng, Khoai vừa ngủ dậy thì mất điện. Chưa nóng đã mất điện luân phiên. Năm nay chắc khu nhà mình không được làm ngoại lệ nữa, cũng phải trong danh sách cắt điện cho công bằng chứ.
Vậy là hai mẹ con mình cứ nặn nặn viên viên trong bóng tôi lờ mờ của chiếc đèn sạc. Mất điện nóng quá, ông bà cho con đến nhà bà Cưu chơi cho mẹ rảnh tay mà ba chìm bảy nổi với đống bột trong nồi.
Hôm nay nóng lắm, quần áo hè năm ngoái đã chật, mẹ cho em Linh Đan hết rồi. Quần áo hè mới của con mẹ giặt là cẩn thận xếp vào tủ, định bụng cho vào vali khi con sang với bố, chắc hôm nay phải lôi ra cho con mặc thôi. Hè đến nhanh thật đấy, mẹ cứ nghĩ vẫn còn lạnh kia. Trưa nay mất điện, mẹ con mình vẫn nằm quạt mát nhờ cái quạt sạc điện ông mới mua. Cả nhà ưu tiên mọi thứ tốt nhất cho con, mẹ được hưởng sái. Thế là chúng mình ngủ tít, mặc cho ngoài kia nắng nóng thế nào.
Khoai mải chơi, mồ hôi mướt mải, con mặc một cái quần may đúng kiểu mẹ mớ. Nhìn buồn cười lắm. Cửa nhà mình thành nơi tập trung các bà, các bạn đến chơi. Ai nhìn con cũng phải cười vì cứ tong tả đi lại bận rộn canh cái xe ôtô không cho bạn nào được ngồi. Mẹ định tắm cho con mấy lần nhưng đều bị ngăn cản vì con nghịch quá, tắm bây giờ thì lát nữa nghịch lại bẩn. Vậy là cả nhà đề nghị cuối chiều mới được tắm. Eo ơi, đến lúc đó thì con thế nào nhỉ.
Sáng, Khoai vừa ngủ dậy thì mất điện. Chưa nóng đã mất điện luân phiên. Năm nay chắc khu nhà mình không được làm ngoại lệ nữa, cũng phải trong danh sách cắt điện cho công bằng chứ.
Vậy là hai mẹ con mình cứ nặn nặn viên viên trong bóng tôi lờ mờ của chiếc đèn sạc. Mất điện nóng quá, ông bà cho con đến nhà bà Cưu chơi cho mẹ rảnh tay mà ba chìm bảy nổi với đống bột trong nồi.
Hôm nay nóng lắm, quần áo hè năm ngoái đã chật, mẹ cho em Linh Đan hết rồi. Quần áo hè mới của con mẹ giặt là cẩn thận xếp vào tủ, định bụng cho vào vali khi con sang với bố, chắc hôm nay phải lôi ra cho con mặc thôi. Hè đến nhanh thật đấy, mẹ cứ nghĩ vẫn còn lạnh kia. Trưa nay mất điện, mẹ con mình vẫn nằm quạt mát nhờ cái quạt sạc điện ông mới mua. Cả nhà ưu tiên mọi thứ tốt nhất cho con, mẹ được hưởng sái. Thế là chúng mình ngủ tít, mặc cho ngoài kia nắng nóng thế nào.
Khoai mải chơi, mồ hôi mướt mải, con mặc một cái quần may đúng kiểu mẹ mớ. Nhìn buồn cười lắm. Cửa nhà mình thành nơi tập trung các bà, các bạn đến chơi. Ai nhìn con cũng phải cười vì cứ tong tả đi lại bận rộn canh cái xe ôtô không cho bạn nào được ngồi. Mẹ định tắm cho con mấy lần nhưng đều bị ngăn cản vì con nghịch quá, tắm bây giờ thì lát nữa nghịch lại bẩn. Vậy là cả nhà đề nghị cuối chiều mới được tắm. Eo ơi, đến lúc đó thì con thế nào nhỉ.

Âu Duy Hoàngpheu2003 # Wednesday, April 9, 2008 5:27:09 AM