Một ngày của con
Wednesday, April 16, 2008 4:28:34 PM
Theo yêu cầu của mẹ Mimi, mẹ post lên đây thời gian biểu vào thời gian này của con để mẹ Mimi tham khảo và cũng là kỷ niệm của con nữa, để con hình dung 1 ngày của mình thế nào.
Sáng
8h dậy, có thể là 8.30 hoặc thậm chí 9h. Tùy thuộc vào sự ưỡn ẹo của con. Cũng có khi mẹ bật đèn sáng, mở tiếng TV thật to nhưng việc ai người nấy làm, không ai liên quan gì đến ai cả.
Đánh răng rửa mặt. Cũng ưỡn ẹo nốt, vì con không thích đánh răng, chán cái trò chơi này lắm rồi. Nhất là bây giờ mẹ lại cho cái gì vào í, màu xanh xanh, cay cay, ban đầu thì thơm thế, giờ thấy chẳng thơm gì cả, thấy khó chịu.
Sau đó con làm luôn bình sữa 250ml. Nói chung là phải uống làm 2 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 20 phút. Trong khoảng thời gian nghỉ giải lao đó, mẹ Chi cho con uống một viên thuốc bé xíu, là thuốc Zymafluor, thuốc này là loại thuốc làm cho răng con sau này trắng và chắc khỏe. (Bố con gửi về cho con). Vậy là khoảng 9.30h, con hoàn thành bữa sáng.
Chắc chắn là xuống tầng 2 và đòi ông cho đi chơi. Lên xe nào, ông sẽ đẩy con ra ngòai ngõ, chơi tại vỉa hè rất rộng của các đại sứ quán, nơi có các chú công an rất quý Khoai Lang, chỉ đơn giản vì Khoai hay cười với các chú và hơn nữa các chú có thể bế mọi bé, trừ bé Khoai. Tất nhiên là chỉ được chơi 1 tiếng thôi, nếu về muộn sẽ thấy mẹ xuất hiện liền, gọi Khoai về. Thường thì mẹ xay sinh tố hoa quả và sữa chua lẫn với nhau. Con rất thích món này vì nó chua chua ngọt ngọt thơm thơm, hoa quả mỗi ngày một khác nên con không chán bao giờ. Nếu có ngày mẹ lười lắm thì con sẽ được ăn nguyên si một hộp sữa chua không có hoa quả và một miếng sôcôla. Món này con rất thích. Nhưng mẹ không cho ăn thường xuyên. Vì một lý do gì đó mà con chưa hiểu. Cái mà mẹ gọi là nhuận tràng. Vậy là khoảng 10.30h, con hòan thành 1 bữa ăn phụ.
Con sẽ sang nhà Minh chơi, cũng có khi là Minh cùng con chơi ngoài cửa. Các bạn hay tranh nhau đồ chơi lắm. Mẹ chỉ thấy Khoai rất đanh đá với các bạn, hay tranh dành đồ chơi và hét rất to. Cũng có lúc mẹ ước con gái mẹ thùy mị hơn, nữ tính hơn kia. Nhưng rồi mẹ để con tự do phát triển. Con còn bé lắm, chưa hiểu gì, hơn nữa, việc tranh dành đồ chơi ở trẻ em là một trong những giai đoạn mà bé nào cũng trải qua. Mẹ chỉ nhắc nhở Khoai rằng con còn 1 cái ôtô đang để im trong nhà, vậy là con chạy vào lấy ra cưỡi ôtô luôn và vứt lại cho Minh thứ đồ chơi mà bình thường, một mình con cũng ít khi động vào lắm. Hai bạn thường hay đổi giầy dép cho nhau, chỉ đơn giản vì với con, dép của Minh thật đẹp và ngược lại. Các con cứ tự thỏa thuận với nhau như thế, hai đứa đổi dép cho nhau từ bao giờ, mẹ cũng không biết nữa kìa.
12h kém 15, con ăn một báo cháo đầy. Bát to hơn bát ăn cơm chút xíu, nhưng nếu tính ra thì lượng cháo cũng đầy một bát ăn cơm thôi. Thực đơn mẹ thay đổi hàng ngày và hàng bữa. 3 bữa trong ngày không giờ giống nhau,nên Khoai không chán. Nhưng con có vẻ thích ăn đồ tanh, không thích thịt. Thịt lợn nhiều bệnh, mẹ cũng hạn chế thịt lợn lắm. Thường thì mẹ cho con ăn thịt bò, gà, chim bồ câu.
12h, con lên gác ngủ trưa. Cũng có lúc ưỡn ẹo thì 12h30, nhưng không bao giờ muộn hơn. Và con sẽ ngủ 3 tiếng. Con ngủ với cô Duyên vì mẹ còn phải ... lọ mọ. Mẹ cầm tinh con lọ mọ mà. Rửa bát, làm bánh, thêu, xem phim, lướt web, giặt, shopping. Những việc đó, mẹ thường giải quyết trong 3 tiếng con ngủ.
Chiều. (Giờ đến lượt Khoai kể chuyện nhé, mẹ mỏi mồm quá
)
3h dậy. Mẹ sẽ ấn ngay Khoai vào ngồi giữa một đống đồ chơi với một bát cháo đang chờ sẵn. Chỉ 15 phút là xong. Mình sẽ ngồi đó chơi tiếp đồ chơi trong khi mẹ đun nước chuẩn bị quần áo để tắm cho mình. Sau bữa ăn đó khỏang 45 phút, mình sẽ được vào chơi với bạn cá trong chậu tắm. Nếu có hôm nào mẹ quên bạn, mình sẽ nhắc: Cá, cá,...
4.30h, một cốc nước cam 100ml, hoặc nếu sáng mẹ lười không có hoa quả gì thì chiều sẽ có hoa quả và không uống nước cam nữa.
Mình. Chơi đồ chơi tiếp tục. Chạy lăng xăng trong phòng, thỉnh thoảng tè dầm. Tè xong sẽ gọi mẹ, không thích gọi mẹ từ trước, vì sợ mẹ không có việc gì để làm, nên phải tạo cho mẹ cơ hội giặt giũ. Mẹ si cũng không thích, mình phải ưỡn thật khỏe, để người thẳng đơ ra. Tay trái của mẹ hơi yếu, nên chắc chắn mẹ sẽ không đỡ được mình, và chờ khi mẹ thả mình xuống không si nữa thì là lúc mình bắt đầu tè để lại cho mẹ một cơ hội khác. Cơ hội giặt giũ.
5.30h, 150 ml sữa. Lần này thì nhớ sữa quá, từ sáng sớm mà, chẳng được ngụm nào cả. Mình tu hơi bị nhanh. 5 phút thôi nhé.
Xong.
Lên xe, ông hoặc mẹ đẩy đi chơi, lại những địa chỉ như mọi khi thôi. Hết đại sứ quán này đến đại sứ quán khác.
Tối
7.30, một bát cháo.
Xong xuôi rồi lên gác với ông bà, nằm trên giường chơi, ngân nga vài câu hát với nhịp điệu mà mẹ rất thích. Mẹ thường bảo: Con dạy mẹ bài đó với. Nhưng mà bản quyền mà, sao dạy được.
9h, chương trình chúc bé ngủ ngon với bài hát quen thuộc. Xem xong là mình phải ra thơm ông bà ngay, vì mẹ sẽ lôi lên gác 3.
Lên gác 3, mình hét như chưa bao giờ được hét. Hét vì sung sướng, vì đây là thời điểm mà cả mẹ và cô Duyên cùng trong 1 phòng với mình. Có thể là đá bóng, có thể là trốn tìm, có thể là chơi lớp học với bao nhiêu bạn thú bông, có thể là đuổi bắt. Nhưng vui mấy thì vui, mẹ mình khó tính cực, mẹ sẽ can thiệp ngay, cười đùa ít thôi, đêm lại híc híc khóc cả đêm vì nghịch quá. Trước khi đi ngủ là mình không được phép nghịch, mà sao mình lại chỉ thích làm giặc vào lúc này thôi nhỉ
.
9.15h, vệ sinh mắt, mũi, rửa mặt, rửa tay và vệ sinh đóng bỉm. Đến đoạn này là mình đạp loạn xạ, vì mình không thích bỉm. Mẹ chẳng hiểu gì cả. Bỉm nóng lắm, mẹ không biết à???
9.30h, 150ml sữa. Tất nhiên là như mọi khi, mình tu rất nhanh. Tu xong, mình tiếp tục chơi các trò chơi nhẹ nhàng với cô Duyên cho xuôi sữa trước khi nằm ngủ, trong khi mẹ đun nước và làm vệ sinh bình sữa cho mình.
10h. Lên giường. Mẹ tắt đèn luôn, mặc dù mình khóc toáng lên vì mình thích bật đèn ngủ đầu giường để chơi với con mèo là bóng tay của mẹ in trên tường. Mình có thể chơi với mèo cả tiếng nên bây giờ mẹ muốn mình cai mèo. Mẹ buồn cười thật, tự nhiên lại cho mình làm quen với mèo để rồi lại bắt mình cai. Mẹ hát cái gì ý, hết bài này đến bài khác, mẹ không biết là mình cũng có bài của mình à? Đã thế, mình hát to hơn, át cả tiếng mẹ đi, để xem bài nào hay hơn nào. Mẹ thấy mình hát to thế thì mẹ thôi luôn. Không hát nữa thì mẹ bắt đầu vỗ mông. Nhưng ai mà cần chứ. Mình hất tay mẹ ra liền, vì mình không thích mẹ phải ru. Mình lớn rồi, tự ngủ được rồi mà, chỉ có bọn con nít mới cần ru thôi nhé. Chưa kể thỉnh thoảng mẹ lai dí môi vào má mình nữa chứ, suốt ngày kêu chúc con ngủ ngon, thơm gì mà rõ lắm. Mình cáu liền. Hát mãi mỏi mồm quá vì mình còn phải ngáp. Vừa ngáp vừa hát thì mỏi cực, không tin các bạn thử mà xem. Mỏi quá nên mình phải im. Ngáp mãi cũng mỏi nữa, nên ngáp thêm vài cái thôi, mình ngủ liền. Cả đoạn vừa rồi mình kể dài nhỉ,nhưng thực ra chỉ mất cùng lắm là 10 phút mình đã ngủ rồi. Có hôm 5 phút thôi.
Mình biết, mẹ rất vui vì mình ngủ nhanh. Lại đến giờ mẹ lọ mọ rồi mà.
PS: Vấn đề vệ sinh của mình thì hơi tế nhị... Mình không có giờ giấc gì và không cần khuôn mẫu chuẩn mực. Bất kể lúc nào, ở đâu, trong hòan cảnh nào... Chỉ biết thỉnh thoảng mẹ mình la toáng lên vì lúc mẹ giúp thì mình không thích, rồi thỉnh thoảng lại thấy mẹ cười to vì một lý do gì đó rất buồn cười và sau đó mẹ chạy toán loạn với giấy ướt, khăn, quần, nước, xà phòng... Không hiểu vì sao nữa...
Sáng
8h dậy, có thể là 8.30 hoặc thậm chí 9h. Tùy thuộc vào sự ưỡn ẹo của con. Cũng có khi mẹ bật đèn sáng, mở tiếng TV thật to nhưng việc ai người nấy làm, không ai liên quan gì đến ai cả.
Đánh răng rửa mặt. Cũng ưỡn ẹo nốt, vì con không thích đánh răng, chán cái trò chơi này lắm rồi. Nhất là bây giờ mẹ lại cho cái gì vào í, màu xanh xanh, cay cay, ban đầu thì thơm thế, giờ thấy chẳng thơm gì cả, thấy khó chịu.
Sau đó con làm luôn bình sữa 250ml. Nói chung là phải uống làm 2 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 20 phút. Trong khoảng thời gian nghỉ giải lao đó, mẹ Chi cho con uống một viên thuốc bé xíu, là thuốc Zymafluor, thuốc này là loại thuốc làm cho răng con sau này trắng và chắc khỏe. (Bố con gửi về cho con). Vậy là khoảng 9.30h, con hoàn thành bữa sáng.
Chắc chắn là xuống tầng 2 và đòi ông cho đi chơi. Lên xe nào, ông sẽ đẩy con ra ngòai ngõ, chơi tại vỉa hè rất rộng của các đại sứ quán, nơi có các chú công an rất quý Khoai Lang, chỉ đơn giản vì Khoai hay cười với các chú và hơn nữa các chú có thể bế mọi bé, trừ bé Khoai. Tất nhiên là chỉ được chơi 1 tiếng thôi, nếu về muộn sẽ thấy mẹ xuất hiện liền, gọi Khoai về. Thường thì mẹ xay sinh tố hoa quả và sữa chua lẫn với nhau. Con rất thích món này vì nó chua chua ngọt ngọt thơm thơm, hoa quả mỗi ngày một khác nên con không chán bao giờ. Nếu có ngày mẹ lười lắm thì con sẽ được ăn nguyên si một hộp sữa chua không có hoa quả và một miếng sôcôla. Món này con rất thích. Nhưng mẹ không cho ăn thường xuyên. Vì một lý do gì đó mà con chưa hiểu. Cái mà mẹ gọi là nhuận tràng. Vậy là khoảng 10.30h, con hòan thành 1 bữa ăn phụ.
Con sẽ sang nhà Minh chơi, cũng có khi là Minh cùng con chơi ngoài cửa. Các bạn hay tranh nhau đồ chơi lắm. Mẹ chỉ thấy Khoai rất đanh đá với các bạn, hay tranh dành đồ chơi và hét rất to. Cũng có lúc mẹ ước con gái mẹ thùy mị hơn, nữ tính hơn kia. Nhưng rồi mẹ để con tự do phát triển. Con còn bé lắm, chưa hiểu gì, hơn nữa, việc tranh dành đồ chơi ở trẻ em là một trong những giai đoạn mà bé nào cũng trải qua. Mẹ chỉ nhắc nhở Khoai rằng con còn 1 cái ôtô đang để im trong nhà, vậy là con chạy vào lấy ra cưỡi ôtô luôn và vứt lại cho Minh thứ đồ chơi mà bình thường, một mình con cũng ít khi động vào lắm. Hai bạn thường hay đổi giầy dép cho nhau, chỉ đơn giản vì với con, dép của Minh thật đẹp và ngược lại. Các con cứ tự thỏa thuận với nhau như thế, hai đứa đổi dép cho nhau từ bao giờ, mẹ cũng không biết nữa kìa.
12h kém 15, con ăn một báo cháo đầy. Bát to hơn bát ăn cơm chút xíu, nhưng nếu tính ra thì lượng cháo cũng đầy một bát ăn cơm thôi. Thực đơn mẹ thay đổi hàng ngày và hàng bữa. 3 bữa trong ngày không giờ giống nhau,nên Khoai không chán. Nhưng con có vẻ thích ăn đồ tanh, không thích thịt. Thịt lợn nhiều bệnh, mẹ cũng hạn chế thịt lợn lắm. Thường thì mẹ cho con ăn thịt bò, gà, chim bồ câu.
12h, con lên gác ngủ trưa. Cũng có lúc ưỡn ẹo thì 12h30, nhưng không bao giờ muộn hơn. Và con sẽ ngủ 3 tiếng. Con ngủ với cô Duyên vì mẹ còn phải ... lọ mọ. Mẹ cầm tinh con lọ mọ mà. Rửa bát, làm bánh, thêu, xem phim, lướt web, giặt, shopping. Những việc đó, mẹ thường giải quyết trong 3 tiếng con ngủ.
Chiều. (Giờ đến lượt Khoai kể chuyện nhé, mẹ mỏi mồm quá
)3h dậy. Mẹ sẽ ấn ngay Khoai vào ngồi giữa một đống đồ chơi với một bát cháo đang chờ sẵn. Chỉ 15 phút là xong. Mình sẽ ngồi đó chơi tiếp đồ chơi trong khi mẹ đun nước chuẩn bị quần áo để tắm cho mình. Sau bữa ăn đó khỏang 45 phút, mình sẽ được vào chơi với bạn cá trong chậu tắm. Nếu có hôm nào mẹ quên bạn, mình sẽ nhắc: Cá, cá,...
4.30h, một cốc nước cam 100ml, hoặc nếu sáng mẹ lười không có hoa quả gì thì chiều sẽ có hoa quả và không uống nước cam nữa.
Mình. Chơi đồ chơi tiếp tục. Chạy lăng xăng trong phòng, thỉnh thoảng tè dầm. Tè xong sẽ gọi mẹ, không thích gọi mẹ từ trước, vì sợ mẹ không có việc gì để làm, nên phải tạo cho mẹ cơ hội giặt giũ. Mẹ si cũng không thích, mình phải ưỡn thật khỏe, để người thẳng đơ ra. Tay trái của mẹ hơi yếu, nên chắc chắn mẹ sẽ không đỡ được mình, và chờ khi mẹ thả mình xuống không si nữa thì là lúc mình bắt đầu tè để lại cho mẹ một cơ hội khác. Cơ hội giặt giũ.
5.30h, 150 ml sữa. Lần này thì nhớ sữa quá, từ sáng sớm mà, chẳng được ngụm nào cả. Mình tu hơi bị nhanh. 5 phút thôi nhé.
Xong.
Lên xe, ông hoặc mẹ đẩy đi chơi, lại những địa chỉ như mọi khi thôi. Hết đại sứ quán này đến đại sứ quán khác.
Tối
7.30, một bát cháo.
Xong xuôi rồi lên gác với ông bà, nằm trên giường chơi, ngân nga vài câu hát với nhịp điệu mà mẹ rất thích. Mẹ thường bảo: Con dạy mẹ bài đó với. Nhưng mà bản quyền mà, sao dạy được.
9h, chương trình chúc bé ngủ ngon với bài hát quen thuộc. Xem xong là mình phải ra thơm ông bà ngay, vì mẹ sẽ lôi lên gác 3.
Lên gác 3, mình hét như chưa bao giờ được hét. Hét vì sung sướng, vì đây là thời điểm mà cả mẹ và cô Duyên cùng trong 1 phòng với mình. Có thể là đá bóng, có thể là trốn tìm, có thể là chơi lớp học với bao nhiêu bạn thú bông, có thể là đuổi bắt. Nhưng vui mấy thì vui, mẹ mình khó tính cực, mẹ sẽ can thiệp ngay, cười đùa ít thôi, đêm lại híc híc khóc cả đêm vì nghịch quá. Trước khi đi ngủ là mình không được phép nghịch, mà sao mình lại chỉ thích làm giặc vào lúc này thôi nhỉ
. 9.15h, vệ sinh mắt, mũi, rửa mặt, rửa tay và vệ sinh đóng bỉm. Đến đoạn này là mình đạp loạn xạ, vì mình không thích bỉm. Mẹ chẳng hiểu gì cả. Bỉm nóng lắm, mẹ không biết à???
9.30h, 150ml sữa. Tất nhiên là như mọi khi, mình tu rất nhanh. Tu xong, mình tiếp tục chơi các trò chơi nhẹ nhàng với cô Duyên cho xuôi sữa trước khi nằm ngủ, trong khi mẹ đun nước và làm vệ sinh bình sữa cho mình.
10h. Lên giường. Mẹ tắt đèn luôn, mặc dù mình khóc toáng lên vì mình thích bật đèn ngủ đầu giường để chơi với con mèo là bóng tay của mẹ in trên tường. Mình có thể chơi với mèo cả tiếng nên bây giờ mẹ muốn mình cai mèo. Mẹ buồn cười thật, tự nhiên lại cho mình làm quen với mèo để rồi lại bắt mình cai. Mẹ hát cái gì ý, hết bài này đến bài khác, mẹ không biết là mình cũng có bài của mình à? Đã thế, mình hát to hơn, át cả tiếng mẹ đi, để xem bài nào hay hơn nào. Mẹ thấy mình hát to thế thì mẹ thôi luôn. Không hát nữa thì mẹ bắt đầu vỗ mông. Nhưng ai mà cần chứ. Mình hất tay mẹ ra liền, vì mình không thích mẹ phải ru. Mình lớn rồi, tự ngủ được rồi mà, chỉ có bọn con nít mới cần ru thôi nhé. Chưa kể thỉnh thoảng mẹ lai dí môi vào má mình nữa chứ, suốt ngày kêu chúc con ngủ ngon, thơm gì mà rõ lắm. Mình cáu liền. Hát mãi mỏi mồm quá vì mình còn phải ngáp. Vừa ngáp vừa hát thì mỏi cực, không tin các bạn thử mà xem. Mỏi quá nên mình phải im. Ngáp mãi cũng mỏi nữa, nên ngáp thêm vài cái thôi, mình ngủ liền. Cả đoạn vừa rồi mình kể dài nhỉ,nhưng thực ra chỉ mất cùng lắm là 10 phút mình đã ngủ rồi. Có hôm 5 phút thôi.
Mình biết, mẹ rất vui vì mình ngủ nhanh. Lại đến giờ mẹ lọ mọ rồi mà.
PS: Vấn đề vệ sinh của mình thì hơi tế nhị... Mình không có giờ giấc gì và không cần khuôn mẫu chuẩn mực. Bất kể lúc nào, ở đâu, trong hòan cảnh nào... Chỉ biết thỉnh thoảng mẹ mình la toáng lên vì lúc mẹ giúp thì mình không thích, rồi thỉnh thoảng lại thấy mẹ cười to vì một lý do gì đó rất buồn cười và sau đó mẹ chạy toán loạn với giấy ướt, khăn, quần, nước, xà phòng... Không hiểu vì sao nữa...

Unregistered user # Monday, April 21, 2008 5:41:07 AM
Unregistered user # Monday, April 21, 2008 10:00:55 AM
Viktoria Buiova'betrang # Monday, April 21, 2008 11:19:42 AM