My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Bánh lưỡi mèo

Mẹ đã thích làm bánh từ lâu rồi, rủ mẹ Chi Bé mua lò nướng nhưng nàng không thiết. Mãi sau này mới biết, nàng tưởng là mẹ rủ mua lò chỉ để làm bánh ga tô, thứ mà nàng chúa ghét. Một hôm thấy Chi Bé gọi điện rủ mua lò, làm bánh, mẹ thắc mắc thì nàng bảo: Oh, hóa ra là Chi cũng thích làm bánh như em à??? cry Thế có điên không cơ chứ.

Giờ thì mẹ con mình sắp sang với bố, mẹ chẳng mua lò nướng làm gì nữa cả. Thế thì đương nhiên là Chi Bé phải mua rồi. Và kết quả là: Một cái lò nướng đã được mang về từ Nguyễn Kim.

Hôm qua, nhân dịp khai trương lò nướng mới. Mẹ Chi bé chuồn hẳn buổi chiều, với lý do: Con em nó vẫn còn ốm quá. Đúng là Hoàng đang ốm thật, nhưng cũng đỡ nhiều rồi, mẹ cho Hoàng nghỉ ở nhà đến hết tuần luôn.

2 mẹ hôm nay sẽ làm bánh lưỡi mèo. (Tx Lienrom and Khaitam).

Trộn bột, rồi dùng đui tạo hình. Vì là lần đầu tiên, nên run tay vì không hiểu nó sẽ thế nào, lại được bà nội Hoàng bảo: Các con ơi, mẹ trông không giống lưỡi mèo, mà giống... cứt mèo... lol nên 2 mẹ buồn cười quá, vừa làm vừa hình dung mình nặn cứt mèo nên càng làm, càng ra cái hình giun dế. Các con xem nhé.



Các con nhìn kết quả thế này thì có buồn cười không? Haha, đêm về nằm nghĩ lại, mẹ vẫn còn buồn cười.



Tuy nhiên, chỉ là lần đầu tiên thôi, lần sau không buồn cười nữa và con giun nó cũng giống giun hơn, không đến nỗi như ... cứt mèo. Chuẩn bị đưa đống giun vào lò này.



Gặp nhiệt độ nóng, giun bắt đầu chảy ra, dàn mỏng ra, giống hình lưỡi mèo hơn.



Bánh đã ra lò, may mắn cho các mẹ là giun, hay cứt mèo... đã tự nó trở thành nguyên hình lưỡi mèo. Phù, may quá, không thì stress phải biết. Em Hoàng mở hàng ngay



Lại còn nói: Con không phần chị Khoai đâu, con ăn hết.



Mẹ mang về 1 phần cho Khoai, con phồng má nhét đầy mồm bánh, mẹ biết là con thích ăn bơ sữa lắm. Giống mẹ knockout . Tiếc là mẹ không chụp ảnh Khoai lúc ăn tham đó nhỉ.

Lần làm bánh này, 2 mẹ vẫn chưa hài lòng lắm. Có nhiều điều cần rút kinh nghiệm. Lần sau mẹ sẽ làm chuẩn hơn cho các con ăn. Có mấy cái tầu há mồm luôn thích bơ sữa thì các mẹ cũng có hứng mà làm bánh chứ nhỉ.





Một ngày của conLưỡi mèo chuẩn

Comments

Unregistered user Thursday, April 24, 2008 6:59:30 AM

Me Phuong writes: Ui, nhin banh me Nhon lam ngon nhi.. them qua'!!! Tu dung ngoi ngam anh con gai, thay sao chung no giong nhau den the ha me Nhon. Bay gio Tuti dang o ngoai do voi ba Ngoai roi, me P nho no lam. Bay gio nhin anh chi Khoai, lai nghi 2 me con Nhon sap di roi, k duoc gap nua.. tu dung thay buon qua! Mong 2 me con sang do doan tu voi ba Hieu that vui. Khoai nho ngoan nhe, di may bay dung quay me va ba de me do met nghe ko. Sang day me Nhon chiu kho lam blog cho con gai nhe (cai khoan nay thi me N cham nhat roi). Chua bi ma da thay nho 2 me con roi :( yeu! me Phuongxxx

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31