My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Lưỡi mèo chuẩn

Hôm nay 2 mẹ quyết tâm phải thành công bánh lưỡi mèo. Và....

Bravo!

Cực kỳ vui nhé, vì 2 mẹ đã giải quyết được tất cả các khúc mắc. (Tx mẹ Ròm)

Con gái xem ảnh con gái nhé. Con hôm nay ăn tham nhất nhà đấy.

Đây là mẻ bánh đã ra lò thành công.



Con gái tay năm tay mười



Rồi phồng má



Mời bà ngọai



Chỉ thích cho nguyên cái bánh vào mồm, không thích cắn nhỏ



Bé làm cái lưỡi con mèo này, có giống không?

Bánh lưỡi mèo19 tháng

Comments

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, April 20, 2008 5:28:00 PM

Ngon quá, vậy là thành công rồi đó em. Mừng hé.

Âu Duy Hoàngpheu2003 Monday, April 21, 2008 3:43:07 AM

Hi hi, đêm qua 2 mẹ đều mất ngủ vì sướng quá smile Nhưng mẻ cuối này nướng hơi non, có lẽ để thêm 2 phút nữa, nó sẽ vàng hơn, hấp dẫn hơn nữa đấy mẹ Chi ạ.
Cám ơn chị Liên ròm nhiều, hôm trước em cũng hỏi chị về đoạn nó dính chặt giấy vào bánh ấy, nhưng chắc là do giấy mỏng quá chị ạ. Dân làm bánh chuyên nghiệp như chị Ròm mà ko biết giấy tracing paper là gì thì nó dính là chuyện bình thường chị nhỉ. Em mua được cuộn Silicon baking, đúng là chất lượng nó khác hẳn.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Monday, April 21, 2008 6:37:23 AM

Tùy em ơi đôi khi bên chị giấy khác bên em giấy khác chứ hông phải nước nào cũng giống nước nào đâu em à.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31