My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

19 tháng



Chỉ còn hai ngày nữa là con gái mẹ tròn 19 tháng. Con đã biết làm những gì rồi nào? Con gái đã nói được nhiều từ lắm rồi. Có thể coi là biết nói được rồi đấy. Cân nặng và chiều cao vượt bạn Minh. Vậy là hai mẹ con mình đã hòan thành nhiệm vụ phấn đấu. Nhìn con dạo này tròn trịa, ai cũng trộm vía, lại còn là niềm mơ ước của nhiều mẹ nữa chứ. Mẹ vui lắm. Nhưng trước mắt mình còn nhiều điều phải phấn đấu nữa con yêu ạ. Giờ con sẽ phải phấn đấu cả về thể chất lẫn trí tuệ, phát triển theo đúng độ tuổi và trở thành bé gái thông minh nhất của mẹ, con nhé.



Tròn 19 tháng, con rời xa Việt Nam để đến một nơi hòan tòan mới lạ, sinh sống và học tập, trưởng thành ở đó. Đây là thời điểm con tập nói, nên mẹ lại có mục tiêu cho mình: Con sẽ nói tốt tiếng Việt Nam, con nhé.



Mẹ của con thì lúc nào chẳng lắm dự định. Thực hiện được đến đâu thì lại là cả một vấn đề. Mà có khi chẳng thực hiện nổi cái gì ý chứ. Cái gì cũng muốn biết, muốn giỏi, rồi cũng có giỏi được cái gì đâu. Chỉ mong thực hiện được điều quan trọng nhất trong đời là nuôi dạy con thật tốt. Mẹ sẽ cố gắng, hứa với con.

Lưỡi mèo chuẩnMy First Flight

Comments

Unregistered user Wednesday, April 23, 2008 2:35:08 AM

Ban Cathy writes: Hic.hic.. dung quen tieng Viet ban nhe. Minh thi khogn the noi tieng Tiep dau. Chuc ban Khoai dat duoc nhung gi me Chi "tham lam" mong muon.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31