My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Tiếng Việt nam

Gặp trẻ con Việt Nam bên này, đứa nào cũng biết nói tiếng Việt, tuy là nói chậm và lơ lớ, nhưng nói chung là chúng hiểu hết những gì mình nói và chúng lười nói tiếng Việt hơn tiếng tây. Bố mẹ nào để ý nhắc nhở con dùng tiếng Việt ở nhà là ok, về VN có thể tiếp chuyện ông bà chú bác tốt. Duy có 1 điều là hình như chẳng thấy mấy đứa biết đọc và viết tiếng Việt Nam. Mẹ hỏi bố mẹ chúng, họ đều lắc đầu: Không đọc được, cũng không viết được đâu, nói được là may lắm rồi đó.

Nếu vậy, blog này, mẹ viết cho con, con có đọc được không?

Sẽ được, con yêu nhỉ.

Bố nói: không đọc được thì bố dịch.

Trời đất, coffee



@ Mẹ Thảo: Váy xinh này, mẹ mua cho con đấy. Mẹ thấy con mặc vừa và đẹp không?



Dạo này, con cũng biết tếu táo rồi này










Prague xinh đẹpNhỏ quá con ơi

Comments

Unregistered user Monday, June 23, 2008 4:50:19 AM

Anonymous writes: Trời, váy xinh mẹ Thảo mua giờ mới mặc ý hả. Cứ tưởng K mặc chật bỏ đi từ lâu rồi chứ nhỉ. Nhưng mà trông xinh lắm, cứ sáng bừng lên ý. Dạo này K lên cân chưa? Love, Mẹ Thảo

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31