My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

26/10/2006

Chào con yêu,

Mẹ bị dị ứng từ lúc sinh con ra đến giờ chưa khỏi. Thuốc bố mua rất tốt nhưng không biết có ảnh hưởng đến giấc ngủ của con không vì mẹ cảm giác con ngủ li bì hơn mỗi ngày mẹ uống thuốc. Hôm qua, mẹ thử ngưng thuốc thì ngứa không chịu nổi lại uống. Bây giờ là buổi trưa, con lại đang ngủ rồi. Chắc là tháng đầu con ngủ nhiều thôi, không phải do thuốc, mẹ phải tự nói với mình thế để thấy thoải mái khi uống thuốc đấy. Hôm qua mẹ gọi điện cho bác Tú nhà ông Đức để hỏi thăm chị bé nhà bác Tú và hỏi kinh nghiệm uống sữa của chị. Mẹ chị bé bảo chị phải thay đổi mấy loại sữa rồi vì bị đi táo. Cuối cùng bác Tú khuyên mẹ nên mua sữa Hipp đổi cho con vì sữa Similac nóng lắm. Chắc đúng thế rồi, hôm qua con chưa ị đâu đấy nhé. Nói cho con hay: trong ngày, điều mẹ mong nhất là con ị đấy. Hôm nay phải thực hiện việc đó đấy nhé. Mẹ mua sữa mới cho con sáng nay rồi, hôm nay sẽ thử nhé, xem con có thích vị sữa này không. Bây giờ mẹ chuẩn bị đi tắm cho con, tắm xong rồi, con đừng ngủ ngay để mẹ con mình lên mạng gặp bố, cho bố nhìn thấy con qua webcam nhé.


Buổi tối. Phù, con ị rồi. Cảm ơn con nhé. Rõ nhiều vì hôm qua không thực hiện nhiệm vụ. Thế là hôm nay con có thể ngủ ngon được rồi đấy. drunk

24/10/2006 (copy từ sổ tay)27/10/2006

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31