27/10/2006
Friday, October 27, 2006 9:30:17 AM
Con có vẻ hợp sữa Hipp. Đêm qua và sáng sớm nay thực hiện nhiệm vụ cao cả 2 lần liền, chất lượng rất tốt. Mẹ mừng quá. Cảm ơn con nhé. Sáng nay mẹ cho con sang viện nhi Thuỵ Điển khám cái cổ. Con bị những nốt mẩn đỏ như mụn sữa mãi không khỏi. Bác sĩ bảo không phải mụn sữa mà do viêm da. Trẻ con dễ bị thế nhất là những vùng da kín như cổ, nách. Bác sĩ kê thuốc và mẹ đã mua cho con rồi. Tất cả hết 100 nghìn cả tiền khám và taxi . Hôm nay mình sẽ thử nhé. Xem có đỡ không, nếu không là 5 ngày nữa lại phải đến tái khám đấy. Con vừa tắm xong, lại ngủ khì rồi. Lúc nào dậy mẹ sẽ bế sang chào bố.
Sáng nay ông đi lấy đĩa DVD quay hình con từ hồi mẹ còn bụng to, đi sinh con thế nào, rồi quay cho hết đầy tháng. Đĩa làm không đạt yêu cầu tí nào, chắc mẹ phải tự đi làm lại thôi. Mẹ gửi bố đĩa VCD rồi nhưng chất lượng cũng không tốt. Mẹ sẽ làm lại thật đẹp rồi gửi lại cho bố sau vậy. Có cảnh bố tắm cho con vui lắm. Sau này lớn mẹ sẽ bật cho con xem. Hàng ngày, mẹ Chi Bé mua bánh ngọt cho mẹ ăn, coi như những bữa phụ. Mẹ Chi nói là mẹ ít ăn bữa phụ quá thì không được. Ngày nào cũng ăn vài cái. Rồi nước cam, quýt, táo, đu đủ mẹ chiến đều đều. Là để cho con thực hiện tốt nhiệm vụ đấy nhé.
Sáng nay ông đi lấy đĩa DVD quay hình con từ hồi mẹ còn bụng to, đi sinh con thế nào, rồi quay cho hết đầy tháng. Đĩa làm không đạt yêu cầu tí nào, chắc mẹ phải tự đi làm lại thôi. Mẹ gửi bố đĩa VCD rồi nhưng chất lượng cũng không tốt. Mẹ sẽ làm lại thật đẹp rồi gửi lại cho bố sau vậy. Có cảnh bố tắm cho con vui lắm. Sau này lớn mẹ sẽ bật cho con xem. Hàng ngày, mẹ Chi Bé mua bánh ngọt cho mẹ ăn, coi như những bữa phụ. Mẹ Chi nói là mẹ ít ăn bữa phụ quá thì không được. Ngày nào cũng ăn vài cái. Rồi nước cam, quýt, táo, đu đủ mẹ chiến đều đều. Là để cho con thực hiện tốt nhiệm vụ đấy nhé.
