My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

28/10/2006

Thuốc bác sĩ kê tốt lắm, cái cổ của con đỡ hẳn rồi, chắc chỉ 3 ngày là khỏi hẳn. Đêm qua con không ngủ tí nào, cứ đặt nằm 5 phút lại dậy. Mẹ bật tivi ngồi xem để bế con thì con cũng xem. Ai cho xem mà xem? Mẹ lại phải tắt đi. Mà con cũng đâu có ngủ. 8h sáng bà ngoại lên bế xuống tầng 2 để mẹ ngủ. Được một lát thì lại khóc vì đòi ti, thế là lại lên với mẹ. Bố bảo: con bố hư thế! Bố ơi, con ngoan, không hư đâu. Chỉ là vì con chưa phân biệt được ngày và đêm. Mẹ sẽ luyện cho con mà.

Con hợp sữa Hipp, hy vọng là tháng này tăng cân nhiều hơn tháng trước. Một ngày ăn 10 bữa thì 2 bữa bình, 8 bữa với mẹ. Mẹ cũng phải chịu khó ăn uống để sữa có chất đấy. Mẹ chán ngấy cháo móng giò, phở, sữa tươi, sữa hộp, bánh ngọt các loại (khoản này trước đây mẹ hơi bị thích). Nhưng vẫn phải ăn. Mẹ vẫn bị dị ứng. Ngứa ngáy khó chịu lắm. Thuốc bố mua đã hết rồi. Mẹ định ngừng uống xem thế nào nhưng mề đay lại nổi lên khắp người, khó chịu nhất là lòng bàn tay bàn chân. Bác sĩ nói bao giờ hết cho con bú mới khỏi con ạ. Thôi không sao, mẹ quyết sống chung với lũ vậy. Hạn chế uống thuốc không lại ảnh hưởng đến con. Mẹ sẽ cho con bú ít nhất là 1 năm nhé. [/COLOR]

27/10/200629/10/2006

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31