28/11/2006
Tuesday, November 28, 2006 1:51:29 PM
Hôm nay mẹ đi học. Sếp cho sai lịch nên mẹ phải học cả ngày mai và ngày kia nữa. Lâu rồi mới gặp đồng nghiệp, cả những đồng nghiệp trong SG nữa. Mẹ cũng thấy vui. Hôm nay chỉ phải học nửa buổi thôi. Xa con 1 buổi sáng 3 tiếng đồng hồ mà mẹ nhớ con lắm. Chỉ mong được về với con ngay lập tức. Trời lạnh, mẹ mặc áo len cũng vẫn lạnh. Sắp sang đông rồi. Mẹ tăng 14kg so với hồi trước khi có con, giờ đi đâu cũng toàn mặc áo của bố.
Hôm nay lạnh hơn mọi hôm, con nằm phòng điều hoà nhưng hình như cũng cảm nhận được thời tiết bên ngoài thì phải. mẹ thấy con ngủ nhiều hơn, ngủ ngon hơn những ngày trước. Giống người lớn đó, thời tiết se se lạnh thế này mà có cái chăn đắp là ngủ cả ngày cũng được. Ngày kia giỗ cụ, mẹ sẽ cho con ăn mặc đẹp và đi thăm cả họ hàng tại An Dương.
3 hôm nay rồi, ngày nào con cũng ị. Tin vui nhất trong ngày đấy.
Hôm nay lạnh hơn mọi hôm, con nằm phòng điều hoà nhưng hình như cũng cảm nhận được thời tiết bên ngoài thì phải. mẹ thấy con ngủ nhiều hơn, ngủ ngon hơn những ngày trước. Giống người lớn đó, thời tiết se se lạnh thế này mà có cái chăn đắp là ngủ cả ngày cũng được. Ngày kia giỗ cụ, mẹ sẽ cho con ăn mặc đẹp và đi thăm cả họ hàng tại An Dương. 3 hôm nay rồi, ngày nào con cũng ị. Tin vui nhất trong ngày đấy.

Viktoria Buiova'betrang # Wednesday, November 29, 2006 9:06:45 AM
@Chi: Nên có tiêu đề cho mỗi bài chứ toàn ngày tháng thế thì khó gợi nhớ và ko hay lắm.