29/10/2006
Sunday, October 29, 2006 11:22:53 AM
Ông bà ngoại mừng đầy tháng con một cái tủ lạnh. Tủ nhỏ thôi nhưng đẹp. Tủ lạnh này là để bố và 2 mẹ con mình dùng trên gác 3, đỡ phải lên xuống nhiều, nhất là ban đêm, tự nhiên thèm uống sữa mà phải xuống nhà thì quả là ngại thật.
Con chính thức gia nhập đội quân ngủ ngày cày đêm như bao bạn khác. Ghét ghê lắm. Thức cả đêm qua thế mà sáng nay cũng có thèm ngủ đâu! Mọi người cứ bảo mẹ tranh thủ ngủ lúc con ngủ để bảo đảm sức khoẻ nhưng mẹ không thể ngủ được vào những cái giờ ẩm ương như con.
Cái cổ của con khỏi hoàn toàn rồi nhưng mẹ sẽ vẫn bôi thuốc thêm vài ngày nữa.
Bố nói nếu thời tiết đẹp thì mẹ con mình có thể đi chơi. Sắp có cơn bão số 7 rồi. Chờ nhé con nhé, bão đến rồi đi thì sau đó mẹ con mình tính tiếp. Hôm nay là chủ nhật, bố không làm việc, lên mạng một tí buổi sáng gặp mẹ rồi chiều đi Praha rồi. Bố vất vả thế đấy, tuần nào cũng phải đi. Làm gì cũng một mình thôi. Mẹ thương và nhớ bố nhiều lắm. Mẹ con mình thương bố thì phải luôn sống vui vẻ, cố gắng ăn uống tốt để khoẻ mạnh nhé con nhé.
Con chính thức gia nhập đội quân ngủ ngày cày đêm như bao bạn khác. Ghét ghê lắm. Thức cả đêm qua thế mà sáng nay cũng có thèm ngủ đâu! Mọi người cứ bảo mẹ tranh thủ ngủ lúc con ngủ để bảo đảm sức khoẻ nhưng mẹ không thể ngủ được vào những cái giờ ẩm ương như con.
Cái cổ của con khỏi hoàn toàn rồi nhưng mẹ sẽ vẫn bôi thuốc thêm vài ngày nữa.
Bố nói nếu thời tiết đẹp thì mẹ con mình có thể đi chơi. Sắp có cơn bão số 7 rồi. Chờ nhé con nhé, bão đến rồi đi thì sau đó mẹ con mình tính tiếp. Hôm nay là chủ nhật, bố không làm việc, lên mạng một tí buổi sáng gặp mẹ rồi chiều đi Praha rồi. Bố vất vả thế đấy, tuần nào cũng phải đi. Làm gì cũng một mình thôi. Mẹ thương và nhớ bố nhiều lắm. Mẹ con mình thương bố thì phải luôn sống vui vẻ, cố gắng ăn uống tốt để khoẻ mạnh nhé con nhé.
