300 Gram
Tuesday, July 24, 2007 4:48:07 PM
Hồi mẹ khoảng 5-6 tuổi, bà thường hay đố mẹ: Đố con biết 300 gram bông và 300 gram gạch thì cái nào nặng hơn. Mẹ trả lời ngay là gạch nặng hơn. Bà nói: Chi bị mắc lừa rồi, bằng nhau chứ, vì đều là 300 Gram mà.
Hồi đó mẹ không thể nào giải thích được và cứ suy nghĩ mãi câu trả lời của bà, vì theo mẹ rõ ràng là gạch nặng hơn. Lớn hơn một chút, đi học rồi mới biết 300 Gram là 300 Gram. Nghĩ lại thấy đúng là trẻ con đít xanh chả hiểu gì. Lớn hơn chút nữa, lại biết thêm một điều 300 Gram vàng giá trị hơn 300 Gram khoai. Nhưng lớn hơn chút nữa, lại biết thêm, trên một hòn đảo không một bóng người thì 300 Gram khoai lại giá trị hơn vàng. Thế đấy con gái ạ! Cuộc sống quanh ta luôn có những cân đong đo đếm mà với người này thì giá trị, người khác thì không hề. Điều này xảy ra cả với những thứ vô hình không đặt được lên cân.
Đúng là 300 Gram là 300 Gram.
Nhưng chỉ khi là một người phụ nữ có con rồi, mẹ mới thực sự hiểu rõ 300 Gram gì là quý nhất. Tháng này, mẹ có thêm 300 Gram Khoai Lang. Mong là càng ngày củ khoai của mẹ càng nặng, càng ngọt, càng thơm. Con nhìn xem, sau đúng 10 tháng trồng và chăm bón luống khoai lang, mẹ có bao nhiêu khoai rồi này. (Nhìn mẹ hơi đen, nắng quá đấy mà
) Thế mà, chỉ có một củ quý nhất thôi nhé. Đang ngủ mất rồi.

Hồi đó mẹ không thể nào giải thích được và cứ suy nghĩ mãi câu trả lời của bà, vì theo mẹ rõ ràng là gạch nặng hơn. Lớn hơn một chút, đi học rồi mới biết 300 Gram là 300 Gram. Nghĩ lại thấy đúng là trẻ con đít xanh chả hiểu gì. Lớn hơn chút nữa, lại biết thêm một điều 300 Gram vàng giá trị hơn 300 Gram khoai. Nhưng lớn hơn chút nữa, lại biết thêm, trên một hòn đảo không một bóng người thì 300 Gram khoai lại giá trị hơn vàng. Thế đấy con gái ạ! Cuộc sống quanh ta luôn có những cân đong đo đếm mà với người này thì giá trị, người khác thì không hề. Điều này xảy ra cả với những thứ vô hình không đặt được lên cân.Đúng là 300 Gram là 300 Gram.
Nhưng chỉ khi là một người phụ nữ có con rồi, mẹ mới thực sự hiểu rõ 300 Gram gì là quý nhất. Tháng này, mẹ có thêm 300 Gram Khoai Lang. Mong là càng ngày củ khoai của mẹ càng nặng, càng ngọt, càng thơm. Con nhìn xem, sau đúng 10 tháng trồng và chăm bón luống khoai lang, mẹ có bao nhiêu khoai rồi này. (Nhìn mẹ hơi đen, nắng quá đấy mà
) Thế mà, chỉ có một củ quý nhất thôi nhé. Đang ngủ mất rồi.

Unregistered user # Wednesday, July 25, 2007 6:32:36 AM
Âu Duy Hoàngpheu2003 # Wednesday, July 25, 2007 8:31:26 AM
Âu Duy Hoàngpheu2003 # Wednesday, July 25, 2007 8:34:29 AM
http://images.google.com.vn/images?hl=vi&q=sweet+potato&gbv=2
và
http://images.google.com.vn/images?svnum=10&hl=vi&gbv=2&q=batata
Viktoria Buiova'betrang # Thursday, July 26, 2007 4:49:21 AM