9 tháng 10 ngày - tháng thứ 7
Sunday, September 23, 2007 2:17:36 PM
Đến lúc này, bụng mẹ đã to hơn nhiều. To nhanh trông thấy. Chỉ cần vài ngày hoặc một tuần nhìn đã khác. Cân nặng của mẹ vẫn tiếp tục tăng không ngừng nghỉ. Đi làm được nửa tháng thứ 7 thì mẹ không đi xe máy nữa. Chú Hạnh hàng ngày trở mẹ bằng ô tô. Sáng nào mẹ cũng đi mua xôi ăn sáng, bà bán xôi luôn nói: Như bộ trưởng. Chiều 4.30 chú Hạnh đã đứng chờ dưới cửa cơ quan rồi. Rất đúng giờ. Cũng là một kỷ niệm đẹp giữa mẹ và chú Hạnh. Mặc dù đi đường 2 người cũng không nói chuyện quá nhiều. Thường thì buổi sáng trên đường đi làm, chú Hạnh sẽ bật radio. Thời điểm đó là chương trình dành cho thiếu nhi, vậy nên có rất nhiều bài hát do các anh chị 3-4 tuổi, hát hay lắm cơ. Vừa đi đường, mẹ vừa hình dung đến cảnh con gái mẹ lớn lên sẽ hát được như thế. Vì sáng nào cũng nghe, nên mẹ cũng học được một số bài hát, lớn hơn, mẹ sẽ dạy con nhé. Đi ô tô đi làm nên mẹ rất khoẻ, không hề mệt mỏi chút nào vì bụi và khói. Chú Hạnh sẽ đóng kín cửa xe, bật điều hoà (trời rất nóng), và bật nhạc Jazz hoặc Blue phục vụ đúng sở thích của Bác Chi. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Mẹ con mình cùng cảm ơn chú Hạnh nhé.
Vậy là thói quen cựa quậy trong bụng mẹ giờ tan tầm cũng dần được thay đổi. Chắc con mẹ được ngủ ngon hơn vì không còn tiếng ồn của còi xe và động cơ. Âm thanh của âm nhạc lại là sở thích của mẹ con mình rồi.
Mẹ đếm lùi từng ngày, tính xem còn bao nhiêu ngày nữa được nhìn thấy mặt con. Mẹ luôn để dòng chữ: 35 days to go, 34 days to go... trên status của yahoo. Ai nhìn thấy cũng hỏi: sắp đi đâu đấy? Mẹ cày xới đủ mọi thông tin cần và chưa cần trên webtretho. Đọc tất cả những gì trên trang đấy post. Thu thập thông tin cần thiết, quan tâm đến mọi em bé, mọi bà bầu, tham gia rất nhiều các cuộc hội thảo dành cho bà bầu, em bé...
Mẹ bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ mua đồ cho con. Trước tiên, mẹ chuẩn bị một danh sách có sẵn trên mạng của các mẹ đi trước. Rồi hàng ngày, mẹ nhớ lại hồi xưa chăm em Hoàng, mình sẽ cần gì, cần gì... Mẹ bổ sung thêm rất nhiều thứ vào danh sách đó. Đêm ngày cứ nghĩ đến cái danh sách để bổ sung. Nhưng mẹ cũng chưa đi mua luôn cho con đâu, cứ chuẩn bị đấy thôi.
Mẹ đi đặt đóng đồ gỗ. Đóng cho con một cái giường (cũi), một cái cabinet để quần áo và một cái kệ nhiều ngăn để các thứ linh tinh khác. Vì phòng mình không rộng, nên mẹ phải tính sao cho cái kệ và cái cabinet kia phải chứa được mọi thứ mình cần cho em bé. Đặt đóng tại một cửa hàng nổi tiếng về đồ nội thất, mẹ chọn gỗ sồi cho con, một thứ gỗ có vân rất đẹp và gỗ mịn, an toàn cho bé. Catalog tham khảo của sách nước ngoài nên nhìn cũng ok. Bộ đồ gỗ đó cần phải chuẩn bị trước vì tính chút thời gian chờ họ đóng và sai hẹn nữa mà.
Tháng thứ 7 đã trôi qua như thế...
Vậy là thói quen cựa quậy trong bụng mẹ giờ tan tầm cũng dần được thay đổi. Chắc con mẹ được ngủ ngon hơn vì không còn tiếng ồn của còi xe và động cơ. Âm thanh của âm nhạc lại là sở thích của mẹ con mình rồi.
Mẹ đếm lùi từng ngày, tính xem còn bao nhiêu ngày nữa được nhìn thấy mặt con. Mẹ luôn để dòng chữ: 35 days to go, 34 days to go... trên status của yahoo. Ai nhìn thấy cũng hỏi: sắp đi đâu đấy? Mẹ cày xới đủ mọi thông tin cần và chưa cần trên webtretho. Đọc tất cả những gì trên trang đấy post. Thu thập thông tin cần thiết, quan tâm đến mọi em bé, mọi bà bầu, tham gia rất nhiều các cuộc hội thảo dành cho bà bầu, em bé...
Mẹ bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ mua đồ cho con. Trước tiên, mẹ chuẩn bị một danh sách có sẵn trên mạng của các mẹ đi trước. Rồi hàng ngày, mẹ nhớ lại hồi xưa chăm em Hoàng, mình sẽ cần gì, cần gì... Mẹ bổ sung thêm rất nhiều thứ vào danh sách đó. Đêm ngày cứ nghĩ đến cái danh sách để bổ sung. Nhưng mẹ cũng chưa đi mua luôn cho con đâu, cứ chuẩn bị đấy thôi.
Mẹ đi đặt đóng đồ gỗ. Đóng cho con một cái giường (cũi), một cái cabinet để quần áo và một cái kệ nhiều ngăn để các thứ linh tinh khác. Vì phòng mình không rộng, nên mẹ phải tính sao cho cái kệ và cái cabinet kia phải chứa được mọi thứ mình cần cho em bé. Đặt đóng tại một cửa hàng nổi tiếng về đồ nội thất, mẹ chọn gỗ sồi cho con, một thứ gỗ có vân rất đẹp và gỗ mịn, an toàn cho bé. Catalog tham khảo của sách nước ngoài nên nhìn cũng ok. Bộ đồ gỗ đó cần phải chuẩn bị trước vì tính chút thời gian chờ họ đóng và sai hẹn nữa mà.
Tháng thứ 7 đã trôi qua như thế...
