9 tháng 10 ngày - tháng thứ 2
Thursday, May 17, 2007 3:40:56 PM
Kể từ giờ phút đó, mẹ tự nhiên thấy mình đi nhẹ nhàng, nói khẽ khàng, cười duyên dáng:D hehe, chẳng là mình thế nào thì con mình sau này sẽ như thế mà. Mẹ không thể kiềm chế một phút việc phải đi mua thật nhiều sách về bà mẹ mang thai về để đọc. Thời gian lên mạng bây giờ chỉ dành cho webtretho. Mẹ đọc nhiều lắm, nhiều lắm, đọc hết những gì về mang thai và em bé. Sách bây giờ mẹ phải có cả chồng dầy. Kiến thức về mang thai và em bé cũng tạm ổn. Người ta nói đến tuần thứ 6 thì nên đi siêu âm xem thế nào. Khi biết là mình đã mang thai con thì mẹ đã được 5 tuần. Con có biết là 1 tuần chờ đợi để đi siêu âm con lâu thế nào không? Mẹ chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm đến thế. Mẹ mong chờ biết bao nhiêu ngày được nhìn thấy phôi thai của con lần đầu. Chen vào nỗi mong mỏi đó là sự lo lắng. (Đây là nhược điểm của việc đọc nhiều sách) Thai nằm trong hay ngoài tử cung? có nhân hay không nhân? Lo lắm, tất nhiên là chẳng có lý do gì mà lo nhưng vẫn lo. Bố đã quay lại Cz nên mẹ Chi Bé hẹn sẽ đèo mẹ đi siêu âm. Hôm đó là ngày mà từ sáng mẹ đã háo hức như đứa trẻ con sắp được cho đi chơi, rồi lại giống cả cảm giác sắp đi thi... nhiều thứ cảm xúc đan xen lẫn lộn. Hơn cả là cảm giác mình là một người mẹ. Ra đường, nhìn thấy người lạ, mẹ cũng nghĩ: Anh, Chị, cô bác... có biết tôi hạnh phúc thế nào không? Tôi sẽ là một người mẹ. Chắc hẳn điều đó thể hiện rõ trên nét mặt, trên hành động, cử chỉ, trên mọi thứ trên cơ thể mẹ. Chắc hẳn nếu ai đó nhìn mẹ lâu hơn một chút, người ta sẽ đọc được suy nghĩ đó của mẹ rồi. Cảm ơn con nhé, con mang đến trong đời mẹ một niềm hạnh phúc khôn tả, niềm hạnh phúc lớn lao nhất đủ sức mạnh gạt bỏ mọi ưu phiền. Niềm hạnh phúc đó là mãi mãi. Và đúng là từ giờ phút ấy, mẹ không còn nỗi buồn. Những ưu tư trăn trở đến với mình phút này hay phút khác qua đi nhanh chóng khi nghĩ đến con. Và thực sự, đối với mẹ, tất cả đều trở nên không còn quan trọng nữa. Mẹ đã thay đổi. Quả thực, đứa con mang lại cho người mẹ sức mạnh tuyệt đối và vĩnh viễn.
Dĩ nhiên rồi con yêu, mẹ không thể không ghi lại hình của con khi ở tuần thứ 6 mẹ đi siêu âm. Con nhìn nhé. Nhìn xem mình đã bắt đầu trong cơ thể mẹ thế nào nào

Con nhìn kỹ xem nhé, có 1 cái dấu nhân nhỏ xíu ở giữa, đó là con.
Dĩ nhiên rồi con yêu, mẹ không thể không ghi lại hình của con khi ở tuần thứ 6 mẹ đi siêu âm. Con nhìn nhé. Nhìn xem mình đã bắt đầu trong cơ thể mẹ thế nào nào

Con nhìn kỹ xem nhé, có 1 cái dấu nhân nhỏ xíu ở giữa, đó là con.
