My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

9 tháng 10 ngày - tháng thứ 3

Bố đã đi sang Cz rồi. Hàng ngày mẹ tự đi làm bằng cái xem máy Honda của ông bà. Đi xe này nhẹ, thấp nên dễ đi hơn và cảm thấy an toàn vì mẹ không phải với chân. Mẹ không hề bị nghén. Sáng dậy không buồn nôn mà chỉ thèm ăn phở bò. Sáng nào cũng làm một bát phở bò thật to, nhiều thịt và quả trứng gà húp. Vì không nghén nên mẹ ăn nhiều, không thấy sợ mùi gì cả. Nhiều người nghén khổ lắm, mùi gì cũng sợ, ăn gì nôn nấy. Thế thì làm sao em bé khoẻ mạnh được nhỉ. Ở tuần thứ 6 siêu âm chưa nghe được tim thai. Phải chờ đến tuần thứ 9 siêu âm tiếp. Trong 3 tuần này, mẹ lại thấp thỏm hồi hộp chẳng kém gì lần đầu. Lại lo lắng xem siêu âm lần tới có thấy tim thai không? Nói chung là thời gian trôi rất chậm. Đây là kết quả của lần khám tiếp theo nhé. Con nhìn xem, con đã lớn hơn một chút rồi này.



Con có nhìn thấy một cái túi tròn tròn hình oval ko? Đấy là cái túi ối, con nằm trong đó, màu trắng bé tí đó là con. Cái túi bao bọc con thật êm nên mẹ có thể đi lại thoải mái mà không làm con khó chịu vì bị va đập. Con hãy đọc những gì bác sĩ viết nhé. Tim con đã đập rồi, đã nghe thấy âm vang thai rồi, vui quá. Con đã dài 24mm rồi đấy. Hì hì, bằng quả nho tây. Hình dung xem bằng quả nho thì con sẽ thế nào nhỉ. Quả nho nằm trong một quả trứng gà (túi ối). Con để ý nhé, mẹ sau 3 tuần đã tăng những 4kg. Điều này báo hiệu một big mama đây, một gấu mẹ vĩ đại đây. Cũng dễ hiểu thôi, mẹ ăn gì là vào con hết, sau đó vào mẹ (hay ngược lại?? p bigsmile ), không ra ngoài chút nào, thì làm gì chẳng tăng cân nhanh như thế!

Đến lúc này, ở cơ quan mẹ vẫn không ai hay biết gì, vì mẹ muốn chắc chắn con khoẻ mạnh mới đi thông báo tin vui khắp nơi. Vậy là bắt đầu nghe thấy tim thai rồi, ông bà và mẹ mới thông báo cho họ hàng và bạn bè tin vui. Là tin vui lắm, vì ai cũng mong mà. Cơ quan thì mẹ không báo gì, định để trêu mọi người khi thấy bụng nhân viên Chi tự nhiên to. hehe. Nhưng rồi một hôm, tự nhiên mẹ ngửi thấy mùi thức ăn ở dưới nhà (đằng sau phòng làm việc của mẹ là khu nhà bếp của một khách sạn), mẹ bụm miệng lại, mẹ bị oẹ. Chỉ có một mình mẹ ở phòng làm việc đấy thôi. Và ở phòng bên cạnh, chú Quý nhìn thấy hành động bụm miệng đó liền đi sang và hỏi: Có vấn đề gì? tại sao không khai báo? Mẹ làm ngơ, chẳng có gì cả. Nhưng rồi cũng không giấu được đâu vì sau đó là 2, 3 lần nữa như thế cộng với việc tăng cân nhanh khủng khiếp thế kia. Cơ quan biết rồi.

Bàn tay bé xinh xinhKhẩu vị

Comments

Unregistered user Tuesday, May 22, 2007 4:16:01 AM

Ban Cathy writes: Ui gioi, co bau me nao cung mung vui the ma giau oi la giau..hi.hi.. chi Chi nhi? Hai chi em minh chit chat voi nhau thoi. Khong ngo Junior lai phat hien ra, co kinh nghiem co khac. Nho luc do, chi, Lucy va em trao doi thong tin, phieu sieu am cua nhau de so xem be dai va lon nhu the nao. Roi con thi nhau be' nao sanh lon kg hon. Ket qua thi sao nhi? me Chi gioi nhat....hi.hi.. the ma cu lo lang.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31