My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Subscribe to RSS feed

Rocker chuyên nghiệp

Con gái yêu quý của mẹ ơi.

Xem nào, một tuần lại trôi qua rồi đấy. Để mẹ điểm lại xem tuần vừa rồi con làm được những gì mới nhé. Đầu tiên là con biết giơ tay bye bye này (hình như tiết mục này biết làm từ tuần trước). Sau đó là con biết hoan hô khi quá thích thú một điều gì (tiết mục này tự phát, không ai dậy cả). Thêm nữa, con là một rocker chuyên nghiệp rồi đấy, nghe nhạc là đầu gật liên hồi, bặm hết cả môi lại, đúng là rocker rồi. Chỉ khác các rocker khác là con gật đầu không chỉ với nhạc rock không đâu, tất tần tật các loại nhạc, kể cả chèo, cải lương và thậm chí là ... ngâm thơ. Nhưng mà mẹ công nhận là xúc cảm của con kịch liệt nhất với nhạc rock.

Chiều nay, cho con ra phố chơi, thời tiết đỡ nóng hơn một chút nhưng vẫn oi bức thế nào ấy. Con mặc váy thật xinh, buộc tóc 2 bên nhé, dúm tóc tí xíu như hai cái bút lông nhìn yêu thế là yêu. Trời nóng, các bạn ra đường đông thật đấy. Khoai lang thích phải biết, hớn hở ra mặt. Các mẹ gọi nhau: lại mà xem em bé này này, giống hệt trẻ con Hàn Quốc. Vâng, con giống HQ vì cái mắt híp híp. Cái mắt híp mà mỗi sáng ngủ dậy lại híp hơn, cái mắt híp mà thỉnh thoảng nó lại tròn xoe như 2 cái hạt nhãn, hôm thì 2 mí, hôm thì 1 mí, hôm thì bồ câu con bay con đậu, đến là buồn cười.

Thứ hai

Sáng nay đi làm, trời mưa ròng rã, em bé của bố mẹ vẫn đang ngủ ngon lành. Mẹ thấy nhớ em bé quá đi mất. Bây giờ mới là 8.30, mẹ mới bắt đầu làm việc được nửa tiếng. Còn những 8 tiếng nữa mới được về với con. Hình như sáng thứ hai nào mẹ cũng có cảm giác này thì phải.