My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Subscribe to RSS feed

9 tháng 10 ngày - tháng thứ 6

Ngay từ khi con còn trong bụng mẹ, mẹ đã hay gọi con là con mèo con yêu quý của mẹ ơi. Ngày chưa siêu âm giới tính của con, ngày nào mẹ cũng xoa bụng và hỏi: Mèo con của mẹ tên là Tôm hay Kitty vậy? Rồi vào ngày đi siêu âm để biết bé trai hay bé gái, mẹ hồi hộp vô cùng. Đây hẳn là một bước ngoặt quan trọng trong quá trình mang thai. Mẹ nói vậy bởi vì mọi sự giao tiếp, giáo dục thai nhi trong bụng mẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con, mà cái cách giao tiếp và giáo dục ấy cho bé trai lại khác bé gái. Sau ngày biết giới tính của con, mẹ sẽ quyết định mình là người dịu dàng hay sôi nổi, mạnh mẽ, mẹ sẽ định hướng âm nhạc và sách khi mình nghe và đọc cho con.

Ông Quý nói: "90% là bé gái nhé". Hai tay mẹ ôm lấy mặt, mặt nóng ran, chắc lúc đấy nhìn mặt mẹ đỏ rừ. Ông Quý hỏi: "sao? vui hay không vui?". Mẹ nói: "cháu vui lắm ạ". Thế là ông ấy và các bà bầu xung quanh đều chúc mừng mẹ. Vậy là Kitty của mẹ đang lớn lên hàng ngày đấy. Từ ngày đó, mẹ đi đứng, nói năng, làm việc đều với một suy nghĩ: mình làm thế này để con gái cũng sẽ thế này. Mẹ mong con sẽ là một bé gái thùy mị, duyên dáng, đáng yêu và mạnh mẽ. Nếu xưa nay cá tính của mẹ không như thế, thì ít nhất 9 tháng 10 ngày này mẹ cũng đã như thế, cho con. Mẹ nghe Mozart, chơi điện tử, xem phim Mỹ (thỉnh thoảng vẫn xem phim ma), đọc sách của các bà mẹ mang thai và đọc truyện cổ Grimm. Tối tối hát ru em Phễu và hát ru cho con ngủ. Trước khi đi ngủ bao giờ em Phễu cũng xoa kem Vichy cho "em bé". (là kem chống rạn bụng của mẹ). Em Phễu luôn nói các câu như: "khi nào mẹ Chi sinh em bé xong? khi đó mẹ bế con nhé. Khi mẹ Chi sinh em bé rồi thì Hoàng phải gọi là Chị Bé à? Khi mẹ sinh em bé xong mẹ lại tắm cho con phải không? Em bé có biết nói không? em bé trong bụng có khóc nhè không?..." Rồi luôn không quên thơm vào rốn mẹ để chúc em bé ngủ ngon. (Hoàng tin là rốn của mẹ là cửa sổ của con).

Mẹ vẫn đi làm đều và khoẻ mạnh, ăn uống và tăng cân liên tục. Con gái mẹ cũng tăng cân đều theo mẹ và bắt đầu đạp đạp trong bụng mẹ rồi. Cứ buổi sáng sớm khi mẹ dậy là con cũng dậy, bao giờ cũng chào mẹ bằng một cú huých chân. Buổi chiều mẹ đi làm về, chắc con thấy tiếng động xe máy rầm rầm và còi xe toe toe ở ngoài nên con dậy. Khi nào trên đường mẹ đi xe từ chỗ làm về nhà là con đạp ghê lắm. Con gái mẹ giống bố khoản này: Không thích ồn ào đâu.

Hãy chờ xem, tháng sau, con gái mẹ trong bụng thế nào nhé.