My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Subscribe to RSS feed

Tháng 9

Tháng 9 sắp qua rồi, tháng của nắng, của gió, của lá vàng, của nến, của bánh ga tô, của Khoai, của bố và của mẹ. Thế mà tháng này sao mẹ lại viết blog ít thế cơ chứ. Mẹ bận phải không? Ừ đúng, mẹ bận thương Khoai, bận yêu bố, bận với thoáng vui, thoáng buồn, thoáng hờn giận. Người lớn đúng là lắm chuyện thật. Tháng 9, nghỉ phép cả tháng mà cũng vẫn bận. Ừ, cả khi vui lẫn khi buồn, cảm xúc cứ đặc sệt như đất sét, lấp đầy hết không gian, thời gian, đến nghẹn thở... Thế rồi còn đâu nữa??? Có ai biết cảm giác ấy thế nào không? Tháng 9 của con đầy những ngỡ ngàng, mới mẻ, tiếng cười, tiếng nói, yêu thương và thương yêu. Tháng 9 của mẹ đầy những...

ừ thôi, tháng 9 của mẹ thì vẫn là của mẹ và mãi là của mẹ. Để mẹ gói nó lại và cất đi cho riêng mình.

À, thế mà tháng 9 mẹ có nhiều ý định lắm nhé: Viết nốt bài viết sinh nhật con này, post thật nhiều ảnh lên này. Ai cũng hỏi: Ảnh Khoai đâu? ảnh bố đâu? Viết về em Linh Đan này, dạy Khoai đi, dạy Khoai nói, dạy Khoai chỉ mũi đâu, mắt đâu, miệng đâu này, sắm cho Khoai quần áo mùa đông, yêu con hơn và yêu con hơn và còn nhiều lắm.

Thế mà tháng 9 đã sắp qua rồi đấy. Thời gian có chờ ai bao giờ...

Hôm nay, con yêu đã hết hẳn sốt, vẫn chút xíu ho và sụt sịt thò lò mũi xanh mũi đỏ. Mũi đỏ là vì mẹ nhỏ thuốc màu nâu, nhìn con yêu lúc ốm cứ như con mèo mướp, đến là thương. Con hôm nay biết chỉ mũi ở đâu rồi đấy. Bài này mình phải thực tập thêm. Mai mình học bài mắt ở đâu nhé. Mà dạo này mình nói nhiều ghê cơ, những gì ấy, không ai hiểu nổi. Nói như trên diễn đàn đang sôi nổi, như leading cuộc họp, như bàn thảo về vấn đề nóng bỏng mũ bảo hiểm trên mọi nẻo đường, nhưng chủ đề thực sự là gì thì không ai có thể hiểu được. Để mẹ học ngôn ngữ của con vậy. Mẹ muốn hiểu con yêu mà.

Mẹ mệt quá, đi ngủ thôi. Hôm qua bị cảm một trận, sợ rồi. Mẹ không thể yếu được, mẹ phải mạnh để còn làm nhiều điều, nhiều điều...

Chúc con yêu ngủ ngon.

À, mà mẹ đã nói với con lần nào chưa nhỉ? Mẹ yêu con 2 lần như thế.