Mít ướt
Sunday, October 7, 2007 7:34:37 AM
Dạo này, con gái mẹ mít ướt lắm nhé. Sáng nào dậy cũng bám chặt lấy mẹ, không rời nửa bước. Mẹ cho vào cũi chơi để mẹ chuẩn bị rửa mặt mũi chân tay và cho con ăn uống thì hét ầm lên, rồi đến màn nước mắt dàn dụa. Mẹ không nghĩ là con gái lại hư thế đâu nhé. Nhưng mẹ vẫn phải làm những việc cần làm trong buổi sáng, và con cứ đứng ở cũi mà mít ướt thôi. Mẹ sẽ nói chuyện với con, sẽ dỗ dành con nhưng không phải là bế con đâu. Con cố gắng đừng mít ướt nhé, và đừng hét khi không đạt được điều mình muốn. Dạo này đanh đá ghê.
Sáng nay, bác Tuệ đến tiêm cho con mũi tiêm chủng phòng bệnh thuỷ đậu. Em bé không khóc tí nào, ngoan thật bé nhỉ. Có đau không con? mẹ giữ con trên tay mà không dám nhìn, sợ nhìn thấy mũi tiêm đâm vào da con lắm. 400,000 VND mũi tiêm này. Mẹ chọn thuốc tốt nhất cho con. Cũng giờ này tuần sau, mẹ hẹn bác đến tiêm cho con mũi đầu tiên phòng bệnh viêm não nhật bản. Rồi tuần sau nữa 1 mũi nhắc lại. Đến tháng 11 lại 1 mũi nữa tiêm nhắc phòng bệnh Viêm gan B. Tiêm nhiều thật đấy. Mẹ chỉ sợ con bị sốt thôi. Từ sáng tiêm xong con vẫn chơi và ăn ngoan, hy vọng là không sốt con nhé. Bác Tuệ nói thuốc bây giờ tốt lắm, hầu như trẻ không sốt, thế cũng yên tâm. Nhưng thực ra có sốt thì cũng là phản ứng tích cực sau vacxin thôi. Đấy, tiêm đau thế mà lại không mít ướt tí nào. Đúng là chỉ giỏi làm nũng mẹ buổi sáng thôi.
Mẹ con mình từ tuần này bye bye sữa Gain IQ nhé. Chúng mình chuyển sang S26, loại sữa tốt nhất bây giờ, sữa của Úc. Thôi thì cứ nghe gì tốt nhất thì thử, mẹ chẳng tiếc con điều gì, chỉ mong con ăn ngủ ngoan, tăng cân và phát triển đều, thế là mừng. Tháng này, con khỏi ốm rồi, mẹ con mình bắt đầu chế độ ăn uống mới, mỗi ngày uống thuốc cam Hàng Bạc, 3 bát cháo, 4 bình sữa S26, hoa quả và sữa chua, fromage và váng sữa thay đổi hàng ngày cho đỡ chán. Đây là một chế độ ăn mới mà mẹ rất hy vọng là con tăng cân. Mẹ Chi Bé cũng cho em Linh Đan dùng S26 cùng Khoai, sáng nay mua thử 1 hộp mà lè lưỡi kêu đắt quá. Hì hì, tất cả vì tương lai con em chúng ta thôi Chi ơi. Hãy hình dung 1 ngày gần đây, chúng sẽ bụ bẫm và đáng yêu, biết hát biết múa... có thích không? Tớ cũng thấy nó đắt 1 chút nhưng nhìn cái bọn trẻ chuyên uống S26 mà xem, thèm quá trời!
Giờ này, mít ướt của mẹ đang ngủ. Rõ ràng là mẹ đặt con nằm dọc mà bây giờ toàn thân con đang dính tịt lên đầu giường. Lại cứ phải nằm ngang giường cơ, chật 1 tí nhưng thích thì phải, vì chân cứ phải thò hết ra ngoài cũi mới sướng, đúng không? Chúc con ngủ ngon nhé. Yêu con nhiều.
Sáng nay, bác Tuệ đến tiêm cho con mũi tiêm chủng phòng bệnh thuỷ đậu. Em bé không khóc tí nào, ngoan thật bé nhỉ. Có đau không con? mẹ giữ con trên tay mà không dám nhìn, sợ nhìn thấy mũi tiêm đâm vào da con lắm. 400,000 VND mũi tiêm này. Mẹ chọn thuốc tốt nhất cho con. Cũng giờ này tuần sau, mẹ hẹn bác đến tiêm cho con mũi đầu tiên phòng bệnh viêm não nhật bản. Rồi tuần sau nữa 1 mũi nhắc lại. Đến tháng 11 lại 1 mũi nữa tiêm nhắc phòng bệnh Viêm gan B. Tiêm nhiều thật đấy. Mẹ chỉ sợ con bị sốt thôi. Từ sáng tiêm xong con vẫn chơi và ăn ngoan, hy vọng là không sốt con nhé. Bác Tuệ nói thuốc bây giờ tốt lắm, hầu như trẻ không sốt, thế cũng yên tâm. Nhưng thực ra có sốt thì cũng là phản ứng tích cực sau vacxin thôi. Đấy, tiêm đau thế mà lại không mít ướt tí nào. Đúng là chỉ giỏi làm nũng mẹ buổi sáng thôi.
Mẹ con mình từ tuần này bye bye sữa Gain IQ nhé. Chúng mình chuyển sang S26, loại sữa tốt nhất bây giờ, sữa của Úc. Thôi thì cứ nghe gì tốt nhất thì thử, mẹ chẳng tiếc con điều gì, chỉ mong con ăn ngủ ngoan, tăng cân và phát triển đều, thế là mừng. Tháng này, con khỏi ốm rồi, mẹ con mình bắt đầu chế độ ăn uống mới, mỗi ngày uống thuốc cam Hàng Bạc, 3 bát cháo, 4 bình sữa S26, hoa quả và sữa chua, fromage và váng sữa thay đổi hàng ngày cho đỡ chán. Đây là một chế độ ăn mới mà mẹ rất hy vọng là con tăng cân. Mẹ Chi Bé cũng cho em Linh Đan dùng S26 cùng Khoai, sáng nay mua thử 1 hộp mà lè lưỡi kêu đắt quá. Hì hì, tất cả vì tương lai con em chúng ta thôi Chi ơi. Hãy hình dung 1 ngày gần đây, chúng sẽ bụ bẫm và đáng yêu, biết hát biết múa... có thích không? Tớ cũng thấy nó đắt 1 chút nhưng nhìn cái bọn trẻ chuyên uống S26 mà xem, thèm quá trời!
Giờ này, mít ướt của mẹ đang ngủ. Rõ ràng là mẹ đặt con nằm dọc mà bây giờ toàn thân con đang dính tịt lên đầu giường. Lại cứ phải nằm ngang giường cơ, chật 1 tí nhưng thích thì phải, vì chân cứ phải thò hết ra ngoài cũi mới sướng, đúng không? Chúc con ngủ ngon nhé. Yêu con nhiều.
