My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Subscribe to RSS feed

Tênh tênh khéo khéo

Chiều qua đi làm về, đỗ xe xuống cửa, mẹ sững người khi thấy con đứng giữa nhà một mình, hai tay giơ lên trước ngực, không bám vào cái gì cả. Hai mẹ con cùng đứng như thế nhìn nhau một lúc. Cả 2 đều mắt chữ O, mồm chữ A, rồi con cười toe toét và ngồi phệt xuống đất. Ôi, con gái tôi đã tự đứng được rồi kìa, giỏi chưa?

Hôm qua, ngày 10 tháng 10 năm 2007, đánh dấu vào cuộc đời con yêu là ngày đầu tiên con tự đứng được một mình. Chúng mình phấn đấu con sẽ tự đi được trong vòng 2 tuần tới con nhé. Mẹ vui lắm, khi thấy con gái mẹ lớn lên từng ngày. Mỗi ngày một đáng yêu hơn, thông minh hơn.

Mẹ yêu con nhiều lắm.