Bé tập đi
Friday, October 19, 2007 10:14:01 AM
Hàng ngày, mẹ đi làm, ông bà và cô Duyên vẫn thực hiện việc giúp đỡ cho bé tập đi. Nào là đá bóng, nào là đẩy xe, đẩy ghế, áp dụng mọi hình thức miễn là con hứng thú và dùng hai chân của mình để di chuyển. Tối về, mẹ cũng tranh thủ cho bé tập đi thêm. Tối qua, ông một đầu nhà, mẹ một đầu nhà và con đẩy ghế chạy đi chạy lại rất vui vẻ. Bước chân của con đã vững lắm rồi, giờ mong con bỏ hai tay ra là hoàn thành nhiệm vụ. Có lúc con vui quá, hét ầm ĩ và chỉ mong chạy đến với mẹ thật nhanh, thế là hai tay bỏ luôn khỏi ghế... và.... thay vì tự đi ra mẹ thì ngồi phệt xuống đất và bò. Thế thì còn gọi gì là tập đi nữa?
Cuối tuần rồi, mai mẹ con mình về bà nội chơi, chủ nhật qua chơi với em Linh Đan xem em thế nào. Hôm sinh nhật Phễu, chị Khoai Lang đến đúng lúc em Linh Đan đang khóc, chị bèn vào ngồi cạnh em, nghiêm nét mặt và bắt đầu quát em. Không hiểu chị quát gì cả nhưng cả nhà được một trận cười chị Khoai vì lém lỉnh và ghê gớm quá.
Đến giờ về rồi, mẹ về với con đây.
Yêu con.
Cuối tuần rồi, mai mẹ con mình về bà nội chơi, chủ nhật qua chơi với em Linh Đan xem em thế nào. Hôm sinh nhật Phễu, chị Khoai Lang đến đúng lúc em Linh Đan đang khóc, chị bèn vào ngồi cạnh em, nghiêm nét mặt và bắt đầu quát em. Không hiểu chị quát gì cả nhưng cả nhà được một trận cười chị Khoai vì lém lỉnh và ghê gớm quá.
Đến giờ về rồi, mẹ về với con đây.
Yêu con.
