Thứ hai là ngày đầu tuần
Monday, October 22, 2007 8:13:51 AM
Ghét nhất đấy. Từ tối chủ nhật đã ghét rồi, vì nghĩ là mai mình phải đi làm. Mẹ của con không giống bố con ở cái điểm đấy. Bố con thì lúc nào cũng thích thứ hai, thứ ba, thứ tư... thích tất cả các thứ, trừ cuối tuần. Vì bố thích đi làm, cuối tuần ở nhà một mình nên không thích bằng đi làm. Được cái, đến cơ quan rồi, công việc đầu tuần bận rộn lại làm cho mẹ con quên đi sự khó chịu của thứ hai. Thế rồi hoá ra ngày thứ hai lại trôi qua rất nhanh và là ngày đi làm cảm thấy nhanh được về với con nhất. Em bé của mẹ hôm nay thế nào?
