My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Subscribe to RSS feed

Bước chân đầu tiên

Con gái, con đã thực sự trở thành một trẻ lớn, hoàn toàn không còn là một baby nữa. Mẹ vô cùng hãnh diện báo tin con gái mẹ đã biết đi. Ngày 27/10/2007, ngày đánh dấu một bước quan trọng của gia đình mình. Bé Khoai đã tự mình cất những bước chân đầu tiên.

Con gái đã lớn rồi. Bước chân con xiêu vẹo, ngả nghiêng trên niềm vui sướng của ông bà, và 2 mẹ. Nào, mình cùng tênh tênh khéo khéo, bước sang mẹ nào con, bước sang ông bà đi con yêu, cố lên nào. Hôm qua còn là 2 bước, hôm nay đã là 5 bước. Ngày mai, con gái mẹ sẽ đi khắp nơi, mọi nẻo, sẽ là con vững vàng với mọi thử thách gian nan của cuộc đời.

Mẹ, vui sướng đến chảy nước mắt. love

Mẹ Chi Bé, tự hào vì con bước chân đầu tiên ở nhà mẹ.jester

Ông bà, ngạc nhiên quá, vì vừa hôm qua bé Khoai còn chưa đứng vững mà? eek

Còn bố con, chắc bố cũng đang mỉm cười. flirt