My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Subscribe to RSS feed

Hắt xì

con gái tối nay tặng mẹ đến chục bãi nước bọt bất ngờ vì những cơn hắt xì đáng ghét. Mẹ đã giã tỏi sống để đầu giường cho con gái. Hy vọng sáng mai, chúng sợ và chạy mất.

Opera hôm nay chán thật. Mẹ viết blog cho con và nó ko giữ lại được bài viết đó, viết lại, ko còn hứng nữa.

...


Chắc lại vào chu kỳ sinh học vui buồn buồn vui theo tháng, Mẹ chẳng có lý do gì mà lại thấy buồn đến thế, deep stress, thấy cần cái gì đó hữu hình mà vô hình. Chẳng biết được.

Lại thấy anh Axl Rose nói đúng: Every body needs somebody, every body needs someone. Cũng có nhiều anh khác xì xồ gì đó thấy bảo cũng ý nghĩa lắm, nhưng sao e lại ko nhớ được. E thì vẫn vậy với anh, chung thuỷ đến thế là cùng. Có người nói em cổ hủ vì anh. Nhưng, sao nào? Em kệ họ. I love the way I am.

Ừ, mà rồi thì ai cần mình?

Nhưng chuyện đó chẳng quan trọng nữa.

Việc quan trọng nhất lúc này là mình đang ngáp.

Chán, mệt, mình đi ngủ.