My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Subscribe to RSS feed

???

Sáng nay, gọi điện về gặp bà ngoại, bà ngoại nói: Bố Hiếu đi mua thẻ điện thoại rồi. Chợt giật mình nhận ra, nhẽ ra mình phải làm việc đó. Như mọi lần anh về, mình mua sẵn thẻ điện thoại anh về chỉ việc nạp. Mới nhận thấy, dạo này mình chẳng để ý nhiều đến những việc nhỏ nhưng không nên thiếu cho anh. Hy vọng anh không để ý, hoặc giả nếu có thì sẽ không buồn vì thấy mình lơ đãng như vậy.

Mà sao dạo này mình thay đổi nhiều thế nhỉ?

Còn một tiếng nữa đến giờ về, sao thấy lâu đến vậy? Anh đến đón, và anh luôn đến sớm. Rồi cứ đến giờ này là đã mong ngóng. Mà anh đã đến thì thôi, tâm trí chẳng còn gì cho công việc nữa, làm việc, nhưng trí óc thì hướng ra bộ sôfa đằng kia, cứ chỉ muốn xách túi đi luôn ra khỏi văn phòng. Hư thật.