Viêm Amidan
Wednesday, December 5, 2007 4:17:52 AM
39.5 độ là những gì con phải trải qua trong 36 tiếng đồng hồ qua. Hai má ửng đỏ vì sốt, môi khô lại vì mất nước, tay chân lạnh vì mất nhiệt... Mẹ xót xa vô cùng. Mẹ nghỉ làm 2 ngày ở nhà với con. Súng đo nhiệt độ là một dụng cụ vô cùng quan trọng và tiện lợi của bố mua cho con, thế mà mẹ thấy sợ phải cầm đến nó vô cùng. Cảm giác bắn xong soi lên đèn đọc nhiệt độ sợ thật đấy. Lờ mờ 38.5, hy vọng nó là 38.5, cho đèn sáng lên một chút thì nó là 38.9 độ. Lại cuống cả lên trườm trườm thuốc thuốc. Thương lắm, chỉ sợ nhất là sốt cao co giật rồi mất nước.
Bác sĩ và bố (cũng như bác sĩ ý) nói là phải sốt 3 ngày mới hạ. Viêm amidan có đặc điểm sốt rất cao. Lạy trời, viên thuốc hạ sốt cuối cùng mẹ dùng cho con vào 2.30h sáng nay. Từ lúc đến giờ con giữ nhiệt độ 37.5. Hy vọng con gái mẹ mau khỏi.
Bố ở xa cứ yên tâm nhé. Con gái bố đã đỡ sốt và bắt đầu chơi ngoan rồi. Tuy có hơi nhõng nhẽo, suốt ngày đòi mẹ bế, không theo ai cả, nhưng con cứ đỡ sốt là ok lắm rồi.
Con đang chơi với ông, giờ mẹ xuống cho con ăn.
Mình chóng khỏi, rồi chuẩn bị ăn trả bữa cho mẹ nhé.
Yêu con nhiều nhiều.
Bác sĩ và bố (cũng như bác sĩ ý) nói là phải sốt 3 ngày mới hạ. Viêm amidan có đặc điểm sốt rất cao. Lạy trời, viên thuốc hạ sốt cuối cùng mẹ dùng cho con vào 2.30h sáng nay. Từ lúc đến giờ con giữ nhiệt độ 37.5. Hy vọng con gái mẹ mau khỏi.
Bố ở xa cứ yên tâm nhé. Con gái bố đã đỡ sốt và bắt đầu chơi ngoan rồi. Tuy có hơi nhõng nhẽo, suốt ngày đòi mẹ bế, không theo ai cả, nhưng con cứ đỡ sốt là ok lắm rồi.
Con đang chơi với ông, giờ mẹ xuống cho con ăn.
Mình chóng khỏi, rồi chuẩn bị ăn trả bữa cho mẹ nhé.
Yêu con nhiều nhiều.
