Bắn súng
Wednesday, December 12, 2007 9:43:00 AM
Khoai loay hoay lắp mãi mấy mảnh ghép nhựa vào với nhau mà không được. Bà ngoại giúp, bà lắp hai mảnh vuông góc nhau rồi đưa cho bé. Bé dơ thẳng miếng đồ chơi vào bà và nói:
- khì khì, khì khì...
Mọi người mãi mới hiểu, bé bắt trước em Phễu, khì khẹc suốt ngày với mấy mảnh ghép thành hình khẩu súng để bắn nhau. Cái hành động mà giờ Phễu bị ông ngoại cấm được chơi. Vậy mà bé Khoai kịp học rồi, bé Khoai cũng biết bắn súng rồi đấy.
- khì khì, khì khì...
Mọi người mãi mới hiểu, bé bắt trước em Phễu, khì khẹc suốt ngày với mấy mảnh ghép thành hình khẩu súng để bắn nhau. Cái hành động mà giờ Phễu bị ông ngoại cấm được chơi. Vậy mà bé Khoai kịp học rồi, bé Khoai cũng biết bắn súng rồi đấy.
