Đi chợ
Thursday, January 10, 2008 3:07:24 AM
Sáng sáng, ông bà cho bé đi chơi, thường thì bé sẽ được ngồi vào xe và ông bà sẽ đẩy xe đi dạo sứ quán Thuỵ Điển. Thỉnh thoảng bé theo ông bà ra chợ. Sáng nay ông bà cho vào chợ Vạn Phúc. Ông gọi đó là chợ quê. Chợ bán đủ mọi thứ, từ thức ăn đến quần áo và đồ gia dụng. Ông bà và bé sà vào một hàng quần áo. Họ bán rẻ vô cùng, ông bà mua cho bé 2 cái quần bông rất ấm. Vấn đề ở chỗ, bé nhặt luôn 1 đôi găng tay màu đỏ rất xinh và dứt khoát không chịu trả lại người bán hàng. Cháu muốn ông bà mua cho đôi găng tay đó, dỗ thế nào cũng không chịu để lại. Nhà mình thì nhiều găng tay cho bé quá rồi nên ông bà không muốn mua thêm nữa. Mà bé thì cứ ôm khư khư đôi găng tay như của mình rồi. Phải mất đến 10 phút để đánh trống lảng rất nhiều thứ khác thì mới quên đôi găng tay. Mà đúng là phải quên thì mới lấy lại được, giải thích thế nào cũng không nghe. Con gái mẹ đã biết đòi mua cái này cái nọ rồi kìa. Sau này đi siêu thị với bố thì nhặt đầy xe, lúc đấy bố tha hồ mà giải quyết vấn đề.
---
Một mẩu hội thoại của Khoai khi tập nói:
- Khoai Lang ơiiii!
- Dạ
- Con vịt nó kêu thế nào con?
- Cạc cạc cạc
- Thế con chó nó kêu thế nào?
- Cạc cạc cạc
- Sai rồi, gâu gâu chứ, mèo vậy, mèo kêu thế nào? Meo Meo Meo nhỉ (mẹ gà bài)
- Cạc cạc cạc
-
[/I]
---
Một mẩu hội thoại của Khoai khi tập nói:
- Khoai Lang ơiiii!
- Dạ
- Con vịt nó kêu thế nào con?
- Cạc cạc cạc
- Thế con chó nó kêu thế nào?
- Cạc cạc cạc
- Sai rồi, gâu gâu chứ, mèo vậy, mèo kêu thế nào? Meo Meo Meo nhỉ (mẹ gà bài)
- Cạc cạc cạc
-
[/I]