Thăm ông nội
Sunday, February 3, 2008 4:41:03 PM
Hôm nay bà nội cùng 2 chú và mẹ đi Thanh Tước thăm ông nội. Nghĩa trang đông lắm, nhà nào cũng đi thăm mộ, hương khói nghi ngút khắp nơi, cả nghĩa trang tươi tắn hơn nhờ những bông hoa mới được cắm. Trời rét nhưng không mưa cộng không khí đông người nên không ai cảm thấy lạnh cả. Đầu tiên là công việc lau sạch khu mộ của ông, người quét, người lau, người thu rác... mỗi người một tay nên nhanh lắm. Chẳng mấy chốc đã sạch sẽ để bà và mẹ bày biện đồ cúng lễ. Chú Huy thì chỉ mải mê chụp ảnh, chẳng biết có được cái ảnh nào không hay lại như mọi khi
(as usual). Thời gian thăm ông khoảng 1 tiếng rưỡi thì phải chuẩn bị về không trời tối. Trời mùa đông mà, tối nhanh lắm. Trên đường về, nhà mình đi qua 1 cái chợ hoa đông tắc cả đường. Thế nhưng cũng tranh thủ tạt xe vào vệ đường để mẹ mua 100 bông lay ơn, 5 bó hoa hồng to, 3 bó cúc chi màu tím rất đẹp. Về bà, mọi người cùng chia nhau hoa cắm ngày Tết. Năm nào mẹ cũng phải có 1 lọ lay ơn đỏ thắm mới thấy Tết.
Mẹ về hơi muộn vì trước khi về với con còn đi ăn tối với cả nhà. Ông ngoại gọi điện nói: Bé Khoai nhớ mẹ khóc nhè. Ông làm mẹ cuống cả lên, mẹ về ngay lập tức. Về nhà bà ngoại nói: Ông phải trông Khoai cả chiều đến tối nên sốt ruột nói thế chứ bé Khoai ngoan lắm. Mẹ biết là con gái mẹ ngoan mà. Nhìn thấy mẹ con cười tít mắt. Mẹ sướng rơn. Nhìn thấy thế mẹ nào mà không sướng cho được!
Hôm qua, mẹ cho con tiêm chủng mũi phòng 6 bệnh. Cứ lúc nào chuẩn bị tiêm, tiêm và sau tiêm là mẹ cũng run lắm. Sợ lắm. Con nhìn thấy bác Tuệ giơ mũi tiêm lên là khóc nhệch mồm. Nhưng cũng ngoan lắm, khóc tí lại thôi, lại nói chuyện với bác vui vẻ sau đó. Tuy nhiên, bác chẳng hiểu gì, vì chính mẹ cũng còn không hiểu gì nữa là...
Đêm rồi, mẹ tranh thủ tham khảo webtretho để xem lại thời gian biểu ăn uống cho con. Mẹ cần phải phải sắp xếp lại cho hợp lý hơn giờ giấc ăn uống cho con bắt đầu từ ngày mai. Mẹ sẽ viết blog cho con sau nhé, con yêu.
(as usual). Thời gian thăm ông khoảng 1 tiếng rưỡi thì phải chuẩn bị về không trời tối. Trời mùa đông mà, tối nhanh lắm. Trên đường về, nhà mình đi qua 1 cái chợ hoa đông tắc cả đường. Thế nhưng cũng tranh thủ tạt xe vào vệ đường để mẹ mua 100 bông lay ơn, 5 bó hoa hồng to, 3 bó cúc chi màu tím rất đẹp. Về bà, mọi người cùng chia nhau hoa cắm ngày Tết. Năm nào mẹ cũng phải có 1 lọ lay ơn đỏ thắm mới thấy Tết. Mẹ về hơi muộn vì trước khi về với con còn đi ăn tối với cả nhà. Ông ngoại gọi điện nói: Bé Khoai nhớ mẹ khóc nhè. Ông làm mẹ cuống cả lên, mẹ về ngay lập tức. Về nhà bà ngoại nói: Ông phải trông Khoai cả chiều đến tối nên sốt ruột nói thế chứ bé Khoai ngoan lắm. Mẹ biết là con gái mẹ ngoan mà. Nhìn thấy mẹ con cười tít mắt. Mẹ sướng rơn. Nhìn thấy thế mẹ nào mà không sướng cho được!
Hôm qua, mẹ cho con tiêm chủng mũi phòng 6 bệnh. Cứ lúc nào chuẩn bị tiêm, tiêm và sau tiêm là mẹ cũng run lắm. Sợ lắm. Con nhìn thấy bác Tuệ giơ mũi tiêm lên là khóc nhệch mồm. Nhưng cũng ngoan lắm, khóc tí lại thôi, lại nói chuyện với bác vui vẻ sau đó. Tuy nhiên, bác chẳng hiểu gì, vì chính mẹ cũng còn không hiểu gì nữa là...
Đêm rồi, mẹ tranh thủ tham khảo webtretho để xem lại thời gian biểu ăn uống cho con. Mẹ cần phải phải sắp xếp lại cho hợp lý hơn giờ giấc ăn uống cho con bắt đầu từ ngày mai. Mẹ sẽ viết blog cho con sau nhé, con yêu.
