3 Tết
Saturday, February 9, 2008 5:18:36 PM
Cả ngày mùng 2 Tết 2 mẹ con ở nhà với nhau, không hề ra đường chút nào vì mẹ ốm. Tối mẹ 1 mình về bà nội mừng tuổi bà và các em. Sáng nay, mùng 3 Tết, 2 mẹ con lại ở nhà với nhau. Con gái ngoan lắm, nên mẹ rất yêu. Chiều mẹ cho con về bà nội chơi. Lên cả đường chính to nhất mà vẫy mãi không được cái taxi nào, bực thật đấy, nhiều ông taxi đi không mà vẫy cũng lạnh như băng, chắc Tết đón khách mệt quá nên nhìn thấy khách đâm ra sợ. Cả ông bà ngọai cũng tham gia, mỗi người một góc đường mà vẫy. Gọi được rồi thì bà ngoại cũng lên taxi cùng mẹ con mình về bà nội. Ông ngoại đi xe máy bên cạnh. Ông bà đến chúc Tết bà nội luôn. Đến nơi thì các em cũng đã ở đó rồi. Chị Khoai nhập cuộc chơi bóng bay luôn, vui quá.
Hôm nay, chị Khoai làm cả nhà cười ngả nghiêng vì màn buôn điện thoại bằng tiếng Czech của chị. Chị đi lại trong phòng, nói không mệt mỏi, thỉnh thoảng cười cười, thỉnh thoảng gật gù... chú Huy làm nhiệm vụ phiên dịch. Chú dịch là: "Tình hình cổ phiếu thế nào? đặt luôn cho tôi giá kịch trần lấy cả lô đấy luôn..." Khi nào chị Khoai gân cổ lên nói thì chú cũng gân cổ lên dịch đúng giọng như thế. Màn buôn cổ phiếu qua điện thoại của chị cũng phải đến 15 phút, mọi người cười vui ghê. Chú Hạnh giữ nhiệm vụ trông bé Khoai mỗi khi mẹ vào bếp. Chú dỗ con: "Khoai ơi, bố Hiếu đây, ra bố bế, hôm nay trông bố hơi gầy và xấu, nhưng con đừng sợ..." cứ thế thôi mà Khoai cũng theo, cũng chơi mãi với "bố" mà không chán, mẹ vào cũng không theo.
Cả nhà bên mâm cơm, ảnh này chú Huy chụp hơi tối nhỉ.
Chơi bóng bay với em An Khánh
Mình thích nhất quả bóng này
Mẹ ơi, đố mẹ biết ai đây? Là con hay là con chuột?
Hôm nay, chị Khoai làm cả nhà cười ngả nghiêng vì màn buôn điện thoại bằng tiếng Czech của chị. Chị đi lại trong phòng, nói không mệt mỏi, thỉnh thoảng cười cười, thỉnh thoảng gật gù... chú Huy làm nhiệm vụ phiên dịch. Chú dịch là: "Tình hình cổ phiếu thế nào? đặt luôn cho tôi giá kịch trần lấy cả lô đấy luôn..." Khi nào chị Khoai gân cổ lên nói thì chú cũng gân cổ lên dịch đúng giọng như thế. Màn buôn cổ phiếu qua điện thoại của chị cũng phải đến 15 phút, mọi người cười vui ghê. Chú Hạnh giữ nhiệm vụ trông bé Khoai mỗi khi mẹ vào bếp. Chú dỗ con: "Khoai ơi, bố Hiếu đây, ra bố bế, hôm nay trông bố hơi gầy và xấu, nhưng con đừng sợ..." cứ thế thôi mà Khoai cũng theo, cũng chơi mãi với "bố" mà không chán, mẹ vào cũng không theo.
Cả nhà bên mâm cơm, ảnh này chú Huy chụp hơi tối nhỉ.
Chơi bóng bay với em An Khánh
Mình thích nhất quả bóng này
Mẹ ơi, đố mẹ biết ai đây? Là con hay là con chuột?
