My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Subscribe to RSS feed

Con gái mẹ đáng yêu ghê

Con thực hiện nghiêm chỉnh thời gian biểu ăn và ngủ mẹ đề ra. Con thật đáng yêu. Cứ đêm ngủ say rồi, ngắm con thì mẹ lại hình dung lúc con thức, con nói nhiều thế nào, cái mắt hấp háy láu lỉnh ra sao. Cứ ngày ngắm con chơi thì mẹ lại hình dung buổi đêm con ngủ như thiên thần thế nào. Chỉ có một việc nhức nhối nhất hiện giờ đối với mẹ là việc con đi vệ sinh hàng ngày rất linh tinh. Thứ nhất: Không đúng giờ giấc. Thứ hai: Chỉ thích ị đùn. Cụ thể hôm nay: Bình thường không bao giờ đi vệ sinh vào buổi sáng, thì sáng nay con ị đùn 2 lần liền, một lần lúc 9h sáng và 1 lần lúc 11 rưỡi. Vậy là sao? Vậy là mục đích trước mắt của mẹ là việc luyện cho con đi đúng giờ và biết ngồi bô cho sạch sẽ. Xem ra cũng không đơn giản vì mẹ vẫn làm hàng tháng nay mà chưa được. Cứ ngồi vào bô là chỉ được một lúc ngắn thôi, rồi đứng phắt dậy, đi chơi, không thể dỗ cho ngồi tiếp được nữa. Bế lên thì ưỡn thẳng đơ người, đố ai mà không bỏ con xuống đất được. Thế rồi thực hiện sở thích hàng ngày là vệ sinh thẳng ra bỉm. Mà ra bỉm là còn may rồi đấy...

Nhưng thôi, miễn là chất lượng tốt con ạ, còn hơn con táo bón. sing

Ngoài việc đó ra, mẹ hoàn toàn hài lòng về con gái. Con gái rất ngoan, đáng yêu, đáng được thưởng nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa. Mẹ sẽ cố gắng thật nhiều để mang đến cho con nhìều niềm vui và hạnh phúc hơn nữa. Đồ chơi chẳng hạn này, hoặc chỉ đơn giản là ngồi chơi Peek-a-boo với con thôi. Con cười như nắc nẻ, bóp nghẹt cả trái tim mẹ...