My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Subscribe to RSS feed

Nắng lên

Nắng lên rồi!

Đương nhiên, việc đầu tiên là kế hoạch đi chơi. Và cũng đương nhiên là khắp nơi. Chẳng tội gì mà phải ở nhà nữa vì đã cả tháng nay rồi bị cấm cung. Hôm nay, sáng, trưa, chiều, bé Khoai đều được đi dạo với ông. Tối lại được đi chơi với mẹ. Thích quá đi mất. Bé Khoai nói nhiều hơn, sung sướng ra mặt. Mặc quần áo đẹp rồi là cứ bám dịt lấy mẹ, sợ mẹ thay đổi ý kiến. Ngày mai, rồi ngày kia, ngày kìa, tất cả đều đã có kế hoạch. Dự báo thời tiết nói 26 lại lạnh rồi, nên phải tranh thủ cũng đúng thôi. Đã lạnh là mẹ lại cấm cung em ý mà.

À, mà chủ nhật này mình về bà nội chơi, phải nhớ mang cái CD ảnh về để load lên mạng cho bố xem nữa chứ. Mẹ toàn quên thôi. Đãng trí quá.