My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Subscribe to RSS feed

Kết thúc đợt thực tập, mẹ giảm 2kg. So cool!

Hôm nay cô D ra rồi. Cô D ra HN lúc 3h chiều, sau đó nằm ở nhà bà nội 1 mạch vì say xe, tối muộn mới về Kim Mã. Bé K lâu ngày mới gặp cô D thành ra lại lạ lạ, không theo. Nhưng cũng chỉ một lát là nhớ ra, lại chơi đùa cười như nắc nẻ.

Sáng mẹ đi siêu thị, mua được bao nhiêu thứ cho Khoai, chủ yếu là đồ ăn. Mẹ mua cá hồi, về nấu cháo cho bé, đây là bữa đầu tiên bé ăn đồ biển đấy. Mẹ cũng chỉ dám cho ăn ít thôi, để thử xem có dị ứng gì không. Xem ra cá hồi cũng ngon nên con ăn thun thút. Mẹ thì sợ cá nên cũng chẳng dám nếm, chỉ biết mùi rất tanh. À, mà mẹ Chi thì con cá nào chẳng kêu mùi rất tanh cơ chứ. Bà ngoại vét xoong thì khen thơm lắm yuck Mặc dù mẹ không ăn cá nhưng mẹ vẫn duy trì cho con gái 1 tuần ít nhất 2 ngày có cá để con thông minh. Người ta nói ăn cá thông minh lắm. Ngoài ra, mẹ mua bánh, chocolate, sữa chua, fromage, tất cả đều của Đức cả, thích lắm. Mẹ sẽ cho em ăn hàng ngày để em khỏe nhé.

Chiều nay mẹ mỏi nhừ, nghĩ bụng: đúng là may mà cũng đến lúc cô D ra rồi. Vậy là tổng kết 3 tuần thực tập qua, mẹ con mình với nhau thật là mỹ mãn. Con rất ngoan, mẹ rất hài lòng về con gái, con gái đã giúp mẹ rất nhiều. Cũng có lúc mẹ quay như chong chóng nhưng nghĩ đến con lại có thêm sức để chong chóng quay nhanh hơn, nhiều hơn và rất vui vẻ. Từ mai, mẹ sẽ có nhiều thời gian để chơi với con hơn là cho con vào cũi để cứ dọn dẹp cái bãi chiến trường mà dọn lại bừa, bừa lại dọn, hoặc cứ chuyển con cho ông ngoại, mặc cho con cứ đứng dưới chân bám chặt vào đùi, theo diết. Những lúc đó thấy thương ghê, chỉ muốn ôm vào lòng, bế bổng lên, nhưng tay chân toàn cá với thịt nên đành chịu. Từ mai, lại bế suốt, chắc lúc đó lại chán ngay ý mà. Ghét nhất là K sợ mẹ nhàn quá, ít việc nên tòan mở tủ, lôi hết quần áo đã gấp gọn ra vứt đầy ra sàn để tạo thêm công ăn việc làm. Cũng may, mẹ giảm được 2kg sau tất cả những công việc được con giao phó. Cảm ơn con nhiều.

Yêu con.