My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Subscribe to RSS feed

quý giá vô cùng của mẹ ơi

Hôm nay, mẹ mua cho em bé nhiều đồ chơi trí tuệ. Con rất vui sướng. Các bạn cũng thích và cùng chạy cả vào nhà chơi cùng. Vấn đề là con không cho bạn nào sờ tay vào đồ chơi hết. Mồm hét rất to, chắc ý nói là đừng có động vào chứ gì? Ky bo quá bigsmile

Mẹ còn mua cho em một chiếc vòng bạc xinh đeo vào tay, về nhà, tay đeo vòng, miệng nói liên hồi rồi chỉ vào chiếc nhẫn của bà rồi lại chỉ vào cái vòng. Chắc ý em muốn đề cập đến vấn đề trang sức nhỉ. Ừ, trang sức nào cũng đẹp cả. Chỉ khổ nỗi, với mẹ, sao mà cái bọn kim cương nó lại quyến rũ đến thế!!! Quyến rũ đến quay cuồng:doh:

Bố ơi, con đã mặc vừa in bộ Puma màu hồng bố mua rồi. Đẹp lắm, con xinh lắm cơ. Mai mẹ chụp ảnh cho bố xem nhé. À, mà mẹ cũng vừa cắt ngắn tóc cho con nữa, chắc bố xem ảnh sẽ thấy con khác một chút, nhưng xinh thì vẫn xinh nhất.

Thời tiết mấy hôm nay thật là dễ chịu, có nắng lên, mọi thứ đều bừng sáng. Cây cối cũng tỉnh hẳn ra. Mẹ cũng tỉnh hẳn ra. Mẹ lôi con ra cắt tóc, mẹ lôi ông ra cắt tóc, rồi nhuộm tóc làm ông trẻ ra đến chục tuổi, gọi thợ đến bảo dưỡng máy giặt, bình nóng lạnh, đi chơi, đi lễ chùa, mua sắm cho con... Sướng thật!!!

Làm gì đó một lúc quay ra thấy con gái với bộ tóc mới, xinh quá, lại có hứng làm việc khác... Con đúng là nguồn cảm hứng bất tận của mẹ. Thật là may, ông trời tặng mẹ món quà này, quý giá vô cùng...flirt

Dưới đây là hình 2 ông cháu thổ mừ. Dân tộc H'mong.