Cháo hạt
Wednesday, February 27, 2008 6:45:03 AM
Sang tháng thứ 18, mẹ đã bắt đầu cho con ăn cháo hạt to, giờ không phải xay nhuyễn cháo ra nữa. Nhưng mẹ vẫn xay thịt và tôm cá vì con chưa có đủ răng hàm để nhai nhuyễn được các thức ăn cứng hơn. Con có vẻ cũng thích ăn cháo hạt to vì được nhai nhai chút xíu trong miệng. Thỉnh thoảng mẹ ăn mì con cũng ra xin vài sợi cho vào miệng để nhai như người lớn. Mẹ sẽ cho con ăn thế này đến 2 tuổi là bắt đầu tập ăn cơm. Bé phải tập ăn cơm đúng thời điểm để phát triển cơ hàm. Đến 2 tuổi rưỡi là chắc chắn bé phải ăn được cơm rồi. Mẹ đặt ra cái đích như vậy, không biết con thấy thế nào? Con có nhất trí không? Mấy hôm nay ăn cháo hạt to kiểu mới chắc lạ miệng nên con ăn nhanh hơn. Hy vọng là đừng có chóng chán để rồi lại ngậm chặt miệng nhé.
Có cún chạy lon ton trong nhà vui ghê. Đúng là thời gian này của mẹ là thời gian mẹ sẽ thấy thích nhất. Tuổi này con biết chơi, học nói, đáng yêu. Mẹ lại ở nhà, không phải đi làm, được tận hưởng toàn bộ thú vui cho con ăn uống, chăm sóc và chơi với con, muốn tự tay mình làm mọi thứ cho con. Như thế mẹ thấy yên tâm và vui lắm.
Có cún chạy lon ton trong nhà vui ghê. Đúng là thời gian này của mẹ là thời gian mẹ sẽ thấy thích nhất. Tuổi này con biết chơi, học nói, đáng yêu. Mẹ lại ở nhà, không phải đi làm, được tận hưởng toàn bộ thú vui cho con ăn uống, chăm sóc và chơi với con, muốn tự tay mình làm mọi thứ cho con. Như thế mẹ thấy yên tâm và vui lắm.
