Cai nghiện
Sunday, March 2, 2008 3:50:43 PM
Đúng là đã nghiện mà phải cai thì khó thật đấy. Mẹ hiện đang nghiện hai thứ, không ngáp ngáp, gãi gãi, bồn chồn như kiến bò trong xương theo kiểu ma túy, nhưng cũng ngáp và kiến cũng bò trong đầu khó chịu chắc chẳng kém. Nghiền internet và phim Mỹ. Dĩ nhiên là ban ngày thì ít thời gian dành cho nó rồi. Thoải mái nhất chỉ có khoảng thời gian sau khi con đã ngủ. Dọn dẹp và chuẩn bị xong xuôi mọi thứ trước khi bật máy tính và cầm đến cái điều khiển TV thì cũng đã khoảng 22.30h rồi. Đương nhiên, để đỡ cơn nghiền thì ít nhất một bộ phim cũng dài 1,5 tiếng. Tính sơ sơ cũng là giữa đêm. Thành ra, đêm nào cũng ngủ muộn, kéo theo sáng hôm sau dậy muộn hoặc dậy sớm nhưng rất mệt. Nên bắt đầu từ hôm nay, mẹ quyết tâm vào trại cai nghiện. Trại này không có ai quản lý, thành ra cũng hơi khó chút. Ví dụ: Đã lên giường tắt đèn rồi đấy chứ. Nhưng kiến bắt đầu bò trong đầu. Ý nghĩ thứ nhất: Hiện giờ bố có online không nhỉ, nếu bây giờ được chat với bố khoảng 5 phút, nói là con gái bố hôm nay rất ngoan, chắc mình sẽ ngủ ngon hơn. Ý nghĩ thứ hai: Hiện giờ 4 kênh phim Mỹ có những phim gì nhỉ? gay cấn không nhỉ? Ôi giời ơi. Kết quả là: Hiện giờ lại đang online. Nhưng rất tiếc là bố không online. Mà ngày hôm nay sắp trôi qua rồi, phải viết blog cho con gái chứ. Thế là online và trong đầu lại nghĩ: Cai thì phải cai từ từ thôi chứ, có ai mà bụp một phát cai cả đống đâu. Thôi thì hôm nay mình cai phim, lên mạng chút thôi (ngắn hơn mọi khi là cai dần dần rồi còn gì
). Thế nên, viết blog vậy thôi, giờ mẹ tắt máy để con đi ngủ sớm. Nhưng mà cũng sắp 23h rồi đấy, là giờ mà ít nhất 3 kênh phim bắt đầu những phim mới. Thế thì, mẹ cai dần nhé, bây giờ mẹ sẽ chỉ cầm điều khiển lên để xem tên phim thôi vậy.
Haizzzz zời ơi. Cầu mong cho hôm nay tòan phim chán, nếu không thì cai mà bọn kiến nó vỡ tổ trong đầu mình mất, rồi lại mất ngủ vì nhức nhối, quá tội nhỉ. Hay là lại xem? vì đằng nào chẳng mất ngủ. Hehe...
). Thế nên, viết blog vậy thôi, giờ mẹ tắt máy để con đi ngủ sớm. Nhưng mà cũng sắp 23h rồi đấy, là giờ mà ít nhất 3 kênh phim bắt đầu những phim mới. Thế thì, mẹ cai dần nhé, bây giờ mẹ sẽ chỉ cầm điều khiển lên để xem tên phim thôi vậy.
Haizzzz zời ơi. Cầu mong cho hôm nay tòan phim chán, nếu không thì cai mà bọn kiến nó vỡ tổ trong đầu mình mất, rồi lại mất ngủ vì nhức nhối, quá tội nhỉ. Hay là lại xem? vì đằng nào chẳng mất ngủ. Hehe...