Sáng 8/3
Saturday, March 8, 2008 5:01:34 PM
Nhận một bó hoa tươi từ mẹ, Khoai xuýt xoa...
Cởi áo thôi, cô Duyên giúp cháu nhé, đến cửa sở thú rồi
Đây là con hổ, bà nói vậy
Nào mình cùng đi xem con voi
Hươu sao kìa
Một con vượn đang chìa tay xin ăn, con kia đang ăn nốt hộp sữa chua của bé Khoai cho, sữa chua dính đầy mép nó kìa, Khoai cười tít...
Khoai có 1 túi đầy mứt bí từ Tết, thế mà cho các con dê hết sạch, từng miếng một, Khoai ưu tiên các con dê bé tí trước.
Phễu có biết không? Chị không thích cái con dê to đùng, cứ huých con dê con để tranh miếng ăn. Chị thích bọn chúng xếp hàng hơn.
Mình đang xem con công, mà mẹ thì lúc nào cũng đòi kề má mình thôi
Mùng 8 tháng 3, chàng vẹt nói gì với nàng vậy?
4 lần đi hết ôtô lại đến tàu hỏa rồi ngồi đu quay điện. Mẹ thì to đùng cũng vẫn phải ngồi để làm seat-belt cho con. Chỉ sợ hỏng hết đồ của người ta. Nhưng con gái khóc đòi đi tiếp thì làm thế nào?
