Chơi nhiều, mệt quá
Sunday, March 9, 2008 3:20:12 PM
Nhìn con gái mẹ kìa, người lớn chưa?
Giống như đang nghiên cứu một công trình vũ trụ
Mà cũng có thể đang sáng tác một bản nhạc
Hay đang thiết kế một tòa nhà?
Ai mà biết được, có điều nhìn cái cau mày trông như nghiên cứu ý nhỉ. Già đời ghê.
Tối mùng 8 tháng 3 đi ăn tại 1 nhà hàng. Bà Linh mời cả mấy gia đình, 5 mâm tất cả, vui ghê. Bé Khoai có ăn được gì đâu, chỉ ngồi há mồm to xin mẹ vài sợi mỳ tôm (có lẩu gà, nấm mà), ví dụ, há mồm to thế này này
Bé chỉ uống sữa thôi, rồi đùa nghịch cùng các anh chị ồn ào. Con gái bây giờ đích thị là một mũi nghịch có tiếng.
Vậy là ngày 8 tháng 3 đi chơi cả ngày nhé. May mà buổi chiều ngủ dậy mẹ cũng tranh thủ tắm được cho con rồi mới đi chơi tiếp, nếu không, đêm về ngứa ngáy phải biết.
Hôm nay, 9 tháng 3, con về bà nội, như mọi ngày, con vui chơi và chạy rất thoải mái vì không gian rộng hơn. Thấy em Long gọi Ba Hạnh, con cũng ba, ba. Học nói mà. Chơi đến 8h giờ tối mẹ cho về vì thấy ngáp ngủ. Ra khỏi ngõ đã ngủ rồi. Bây giờ thì lăn quay trên giường say lắm rồi. Mẹ có 1 tối lên mạng xả láng nhé, rồi đi ngủ sớm thôi.
