Áo dài, sườn xám
Monday, March 17, 2008 5:31:05 PM
Đúng lời hứa nhé, entry này dành cho mẹ Mimi đầu tiên. Nhìn xem, bé Khoai mặc sườn xám và áo dài dì tặng thế nào?
không thể giữ cho con đứng yên cho mẹ chụp hình, con liên tục hoạt động ở những tư thế không thể tạo được hình đẹp. Mẹ lại không phải tay photographer cừ khôi nên bó tay, đành gửi đến Mimi một số tấm hình như vầy. Mà Mimi cũng đã được xem con qua webcam rồi.
Mimi mua hơi rộng chút là đúng sách. Mẹ Chi không thích những bộ mặc vừa in, vì nếu vậy, chỉ mặc được vài lần là chật cứng. Rộng vậy, con có điều kiện diện bên bố con vào mùa hè tới. Bé Khoai sẽ giống y chang một em bé Trung Hoa. Cảm ơn dì thật nhiều, và dì cứ lướt web của con đều, dì sẽ thấy con mặc nó vừa in vào một ngày không xa, bên một thành phố hòan tòan mới và xinh đẹp.
Thường thì cô gái nào mặc áo dài vào tự nhiên sẽ thấy hiền dịu hơn hẳn. Riêng trường hợp này, cái mặt cứ câng cáo, tóc thì cắt tém, chạy đi chạy lại tới lui, quần dài quá thì hai tay túm ngược gấu lên tận đùi mà chạy. Mẹ cười ngất...
không thể giữ cho con đứng yên cho mẹ chụp hình, con liên tục hoạt động ở những tư thế không thể tạo được hình đẹp. Mẹ lại không phải tay photographer cừ khôi nên bó tay, đành gửi đến Mimi một số tấm hình như vầy. Mà Mimi cũng đã được xem con qua webcam rồi.
Mimi mua hơi rộng chút là đúng sách. Mẹ Chi không thích những bộ mặc vừa in, vì nếu vậy, chỉ mặc được vài lần là chật cứng. Rộng vậy, con có điều kiện diện bên bố con vào mùa hè tới. Bé Khoai sẽ giống y chang một em bé Trung Hoa. Cảm ơn dì thật nhiều, và dì cứ lướt web của con đều, dì sẽ thấy con mặc nó vừa in vào một ngày không xa, bên một thành phố hòan tòan mới và xinh đẹp.
Thường thì cô gái nào mặc áo dài vào tự nhiên sẽ thấy hiền dịu hơn hẳn. Riêng trường hợp này, cái mặt cứ câng cáo, tóc thì cắt tém, chạy đi chạy lại tới lui, quần dài quá thì hai tay túm ngược gấu lên tận đùi mà chạy. Mẹ cười ngất...
