Điệu
Tuesday, March 25, 2008 5:09:10 PM
Con yêu,
Mẹ ngồi đây, viết blog cho con, mà sao hôm nay không biết viết gì cả. Cũng có ngày như thế thật đấy. Kể về chuyện hằng ngày của con nhỉ. Con ngoan như mọi ngày, mẹ rất hài lòng. À, mà phải thực tế hơn chút. Nói chính xác hơn là: con nghịch như mọi ngày. Sao chân tay chẳng bao giờ yên? Chạy đi chạy lại, chóng mặt cực. Nhưng mà, còn hơn ngồi im, con nhỉ. Mẹ được con luyện cho quay cuồng, cũng thành quen. Sáng nay, mẹ cho con đi triển lãm chơi. Chủ đề lần này là: Hàng Việt Nam chất lượng cao. Con rất thích thú với đèn và hoa, đặc biệt là những quả bóng to nhiều màu sắc. Mẹ tìm mua cho con 2 đôi dép sandal của Biti's, loại sandal thực sự đúng với tên gọi chất lượng cao, vì chật thì thôi, chán thì bỏ chứ dứt khoát không bao giờ chịu hỏng. Con gái thích lắm, đi dép đến lúc ngủ rồi thì mẹ mới tháo được ra, còn không thì, đừng có nghĩ đến chuyện sờ vào. Hay nhỉ, sao trẻ con đã biết điệu sớm thế? Mẹ giấu tịt đi rồi. Đã cho vào vali, cùng một đôi giầy của Nga, hành trang cho con chuẩn bị lên đường với bố.
Lại nói chuyện điệu. Bây giờ, Khoai đã biết lục tung tủ quần áo, chọn ra bộ nào thích nhất và đòi mặc. Không có gì có thể làm con quên chủ đề đó, mặc cho người lớn đánh trống lảng bằng những trò chơi hoành tráng, ừ thì thích lắm, chơi luôn, xong 5 phút sau chắc chắn sẽ quay lại với chủ đề thời trang theo yêu cầu. Lên gác thượng tắm nắng, phát hiện ra bộ quần áo yêu thích đang phơi, còn ẩm nguyên, mà nước mắt nước mũi giàn dụa, đòi mặc bằng được. Mà đã mặc rồi nhé, trừ phi đến đêm thì tháo, còn không thì chớ có ai dại mà chiều.
Lại nói chuyện điệu. Giờ ai mà khen Khoai xinh thì đôi mắt chớp chớp, đầu nghiêng nghiêng, miệng tủm tỉm. Có ai mà không yêu cơ chứ. Không một ai dạy bé Khoai làm vậy, hoàn tòan bé tự nhiên biết làm điệu thế đấy. Nếu mẹ không muốn vỡ gương thì xin mời mẹ cất thật sâu vào tủ, chứ mẹ mà cất ngăn kéo thì cùng với lược và các loại mỹ phẩm, con sẽ làm động tác make up như người lớn cho xem. Chưa kể còn giả bôi cả phấn cho ông, cặp tóc cho ông nữa kìa. Đương nhiên, khi tắm xong mà mẹ Chi chưa bôi body lotion và perfum thì con sẽ nhắc, bao giờ cho xong thì mới được mặc quần áo.
Khiếp...
Mẹ ngồi đây, viết blog cho con, mà sao hôm nay không biết viết gì cả. Cũng có ngày như thế thật đấy. Kể về chuyện hằng ngày của con nhỉ. Con ngoan như mọi ngày, mẹ rất hài lòng. À, mà phải thực tế hơn chút. Nói chính xác hơn là: con nghịch như mọi ngày. Sao chân tay chẳng bao giờ yên? Chạy đi chạy lại, chóng mặt cực. Nhưng mà, còn hơn ngồi im, con nhỉ. Mẹ được con luyện cho quay cuồng, cũng thành quen. Sáng nay, mẹ cho con đi triển lãm chơi. Chủ đề lần này là: Hàng Việt Nam chất lượng cao. Con rất thích thú với đèn và hoa, đặc biệt là những quả bóng to nhiều màu sắc. Mẹ tìm mua cho con 2 đôi dép sandal của Biti's, loại sandal thực sự đúng với tên gọi chất lượng cao, vì chật thì thôi, chán thì bỏ chứ dứt khoát không bao giờ chịu hỏng. Con gái thích lắm, đi dép đến lúc ngủ rồi thì mẹ mới tháo được ra, còn không thì, đừng có nghĩ đến chuyện sờ vào. Hay nhỉ, sao trẻ con đã biết điệu sớm thế? Mẹ giấu tịt đi rồi. Đã cho vào vali, cùng một đôi giầy của Nga, hành trang cho con chuẩn bị lên đường với bố.
Lại nói chuyện điệu. Bây giờ, Khoai đã biết lục tung tủ quần áo, chọn ra bộ nào thích nhất và đòi mặc. Không có gì có thể làm con quên chủ đề đó, mặc cho người lớn đánh trống lảng bằng những trò chơi hoành tráng, ừ thì thích lắm, chơi luôn, xong 5 phút sau chắc chắn sẽ quay lại với chủ đề thời trang theo yêu cầu. Lên gác thượng tắm nắng, phát hiện ra bộ quần áo yêu thích đang phơi, còn ẩm nguyên, mà nước mắt nước mũi giàn dụa, đòi mặc bằng được. Mà đã mặc rồi nhé, trừ phi đến đêm thì tháo, còn không thì chớ có ai dại mà chiều.
Lại nói chuyện điệu. Giờ ai mà khen Khoai xinh thì đôi mắt chớp chớp, đầu nghiêng nghiêng, miệng tủm tỉm. Có ai mà không yêu cơ chứ. Không một ai dạy bé Khoai làm vậy, hoàn tòan bé tự nhiên biết làm điệu thế đấy. Nếu mẹ không muốn vỡ gương thì xin mời mẹ cất thật sâu vào tủ, chứ mẹ mà cất ngăn kéo thì cùng với lược và các loại mỹ phẩm, con sẽ làm động tác make up như người lớn cho xem. Chưa kể còn giả bôi cả phấn cho ông, cặp tóc cho ông nữa kìa. Đương nhiên, khi tắm xong mà mẹ Chi chưa bôi body lotion và perfum thì con sẽ nhắc, bao giờ cho xong thì mới được mặc quần áo.
Khiếp...
