Thành phẩm
Thursday, April 3, 2008 9:41:14 AM
Con yêu,
Mẻ bánh Flan đầu tiên của mẹ con mình bị min tu
Nhưng không sao, mẹ biết nguyên nhân và mai ta sẽ rút kinh nghiệm. Có nhiều người còn cố tình để bị rỗ như vậy ăn mới thích kia mà. Vậy, ta cứ cho là hôm nay ta cố tình để cho nó rỗ thế nhé
. Thế là tạm thời chưa đạt yêu cầu về mặt thẩm mỹ, nhưng chất lượng thì ngon tuyệt cú mèo. (Thanks Lienrom and khaitam for the receipi). Con gái ăn ngon lành, miệng chẹp chẹp...
Há mồm, đầu gật gật (tức là muốn ăn thêm). Mình sẽ chiến đấu hết thành phẩm ngay hôm nay. Mai mẹ lại làm tiếp. Đến bao giờ thật chuẩn thì mới thôi. Mà không phải là thôi, mà là vẫn tiếp chứ. Thêm vào một tick trong sổ tay món ngon mẹ biết làm.