My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Subscribe to RSS feed

Khoai làm điệu



Sáng dậy, Khoai cầm cái chun buộc tóc của Khoai, đưa cho mẹ và đầu gật gật rồi chỉ lên tóc. Nếu mẹ cứ giả vờ không hiểu là Khoai cáu liền. Vậy nên mẹ phải hiểu ý ngay để em vui vẻ. Mẹ buộc tóc hai bên cho em, thỉnh thoảng em lại sờ tay lên đầu xem chun còn đó không. Rồi em lấy gương soi, làm điệu. Hình trên là em đang soi gương kiểm tra xem tóc thế nào đấy. Bố và các cô thấy con thế nào?

Con đã biết làm điệu rồi.



Ảnh này mẹ cố tình không lau nước dãi cho con. Con đang mọc 1 lúc 3 răng hàm, miệng lúc nào cũng đầy nước dãi như vậy. Nhưng cũng chỉ trong 1 thời gian ngắn thôi, nước dãi sẽ hết và mình sẽ thấy 3 thằng răng to đùng hiện lên từng ngày. yes Mẹ chụp nguyên hình nước dãi đầy miệng cho con xem con thế nào nhé.

Ông bà cho đến bà Tuyết chơi. Mẹ rảnh tay nấu ăn cùng cô Duyên. Hôm nay nhà mình làm nem. Trời nóng, ăn bún nem. Với mẹ bây giờ ngày nào cũng là ngày chủ nhật. Thích thật. Giờ nghĩ đến đi làm 9 tiếng sao mà thấy ngại thế không biết.



Điệu rồi con ngồi hát cho ông nghe. Con gái mẹ hay hát ghê. Ê a suốt ngày, có nhịp, có điệu đàng hoàng, chỉ có lời là chưa rõ. Mẹ gọi là nhạc không lời. Nếu ai hỏi mẹ thích nghe thể loại nhạc gì nhất thì giờ mẹ đã có thể trả lời ngay là mẹ mê trường phái Khoai rồi.