My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Subscribe to RSS feed

Chán

Dạo này lười viết blog quá nhỉ. Vì mẹ cháu đang chán đời. Trước khi đi Khoai sút 1kg vì ốm và bay đường dài. Giờ vẫn chưa trả nợ đủ cho mẹ cân đó. Khoai đã bắt đầu theo đúng thời gian biểu và thực hiện đầy đủ các bữa ăn của mẹ. Bé đã muốn ăn cơm, nhưng cũng chỉ là ăn chơi thôi. Bên này thức ăn phần lớn là đồ đông lạnh, đặc biệt là đồ tanh. Cz không có biển, nên đồ biển chắc chắn là đồ ngoại nhập rồi. Đông lạnh là cái chắc. Nhưng mẹ cũng cho em ăn nhiều đồ tanh hơn thịt, vì đó là sở thích của em. Đông lạnh nhưng nấu lên vẫn ngon như thường.

Từ đầu tuần, ông bà có micro và loa, đã bắt đầu chat với bé Khoai qua loa rồi. Ông hỏi gì bé cũng biết trả lời. Ông hát thì cũng hát theo. Khoai bây giờ nói nhiều rồi, không như hồi ở nhà với ông bà ngoại nữa. Nếu gặp, chắc chắn ông bà ngạc nhiên cho xem.

Mấy hôm nay trời lạnh và mưa, mẹ con chẳng ra đường đi dạo được. Cứ ở nhà 24/24 thôi. Bí bách thế. Đến bé Khoai khi nhắc đến đu quay cũng cuống cả lên đòi đi bằng được. Mưa rét lắm con gái à. không biết hôm nay trời thế nào nhỉ???